VÐV võ cổ truyền Phạm Ðình Khiêm: Bền bỉ trên đường dài
Trong năm 2018, Phạm Ðình Khiêm đoạt 4 HCV ở các giải đấu quốc gia và quốc tế. Ðặc biệt là tấm HCV môn võ cổ truyền lần đầu tiên anh có được tại Ðại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, khép lại một năm thành công nhất từ trước đến nay của anh.
Chuẩn võ sư Phạm Đình Khiêm đang tập luyện Thanh Long độc kiếm, bài binh khí anh đã biểu diễn và đoạt 4 HCV tại các giải quốc gia, quốc tế trong năm 2018.
Phạm Đình Khiêm được bồi đắp năng khiếu từ CLB võ cổ truyền chùa Long Phước (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước). Được tuyển chọn vào đội tuyển võ cổ truyền tỉnh cách đây 13 năm, Đình Khiêm luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện, thể hiện tốt nhiều bài quyền, binh khí đòi hỏi cao về độ dẻo dai, uyển chuyển, nhanh, mạnh và thần thái của người biểu diễn. Đến nay, Đình Khiêm đã có “cả tủ” huy chương đạt được tại rất nhiều giải đấu.
VĐV Phạm Đình Khiêm đã chuẩn bị bước sang tuổi 28, lớn hơn nhiều so với các VĐV khác trong đội tuyển, vì vậy anh luôn thể hiện sự gương mẫu của một VĐV đàn anh. Ngoài việc siêng năng tập luyện, anh còn chuyên chú vào mục tiêu hoàn thành chương trình học cao học chuyên ngành quản lý giáo dục, rồi chăm sóc vợ đang mang thai...
Khiêm kể, khi vinh dự được triệu tập vào Đội tuyển võ cổ truyền Việt Nam tham gia Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ II diễn ra tại TP Hà Nội (tháng 8.2018), anh vừa mừng vui vừa lo lắng. Mừng vui vì mình có cơ hội cọ xát, tham gia những sân chơi đỉnh cao, nhưng lo lắng là vì đã cận kề buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ mà anh quyết tâm rất lớn để hoàn thành... “Buổi chiều thi xong và biết mình đoạt HCV bài Thanh Long độc kiếm tại Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam xong là tôi vội vàng ra sân bay để kịp chuyến bay đêm về Quy Nhơn. Đến nhà thì đã khuya, loay hoay một chút thôi là đến giờ phải có mặt ở Đại học Quy Nhơn để thuyết trình bảo vệ luận văn thạc sĩ về “Quản lý hoạt động đào tạo VĐV tại Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định”. Bộn bề thế trong cả một năm, giờ ngồi điểm lại tôi thấy rất hạnh phúc”, Đình Khiêm kể.
Được tín nhiệm giao làm đội trưởng đội tuyển quyền thuật của Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh, Đình Khiêm không chỉ gương mẫu trong việc tập luyện, khiến các VĐV trẻ phải phục, mà anh còn rất hòa đồng, quan tâm chia sẻ, hỗ trợ các em trong tập luyện, sinh hoạt. Dù có gia đình và ở riêng bên ngoài, nhưng hình ảnh đội trưởng Đình Khiêm cặm cụi ngồi sửa chiếc gàu xách nước bị hư để tập thể sử dụng, được đồng đội bày tỏ sự cảm phục bằng một đoạn video ngắn chia sẻ trên facebook cá nhân với lời bình: “Một người luôn tận tụy vì công việc”.
Đều đặn hằng ngày, cứ sáng sớm tập luyện cùng đội tuyển ở khu vực SVĐ Quy Nhơn xong, trong khi các VĐV khác nghỉ ngơi thì Đình Khiêm lại tiếp tục dạy võ cổ truyền miễn phí cho một số sinh viên có đam mê, năng khiếu võ cổ truyền.... Đến buổi chiều lại tập luyện cùng đội tuyển, tranh thủ nghỉ một chút, chuẩn võ sư Đình Khiêm tiếp tục hăng say truyền dạy lớp võ cổ truyền tại Trường THCS Ngô Văn Sở (TP Quy Nhơn), hiện có 70 võ sinh luyện tập. Đây cũng là nhiệm vụ gầy dựng phong trào, tìm kiếm, đào tạo hạt nhân được lãnh đạo Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh giao cho Đình Khiêm đảm nhận thực hiện tốt gần 5 năm qua.
HOÀI THU