Asian Cup 2019: “Người cũ” hội ngộ
Nếu bạn hâm mộ bóng đá chắc chắn bạn từng nghe tên họ, thậm chí dõi theo hành trình huấn luyện của họ. Nhưng trước sự tiến bộ không ngừng của bóng đá hiện đại, họ không giữ được vị thế cũ nữa… Giờ đây khi nghe tên họ lập tức bạn sẽ hoài niềm…
Alberto Zaccheroni (UAE). “Thuyền trưởng” lừng danh một thời của AC Milan khi dẫn dắt đội đầy những danh thủ: Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, George Weah, Zvonimir Boban, Oliver Bierhoff… Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông từng làm HLV trưởng tuyển Nhật Bản.Zaccheroni trở thành HLV của UAE kể từ năm 2017 nhưng chưa gây được hiệu ứng đặc biệt gì trong hơn 2 năm qua.
Carlos Queiroz (Iran). Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vốn không mấy xa lạ với các CĐV của Manchester United. Ông từng 2 lần là “cánh tay phải” của sir Alex Ferguson. Từng dẫn dắt Real Madrid nhưng bị sa thải chỉ sau 10 tháng. Năm 2002, ông đã đưa tuyển Nam Phi lọt vào VCK World Cup. Năm 2010, ông đưa tuyển Bồ Đào Nha lọt vào VCK World Cup và giúp tuyển Iran lọt vào VCK World Cup 2014. Nhưng trong suốt 8 năm lèo lái con thuyền Iran, chưa bao giờ ông đưa đội bóng Tây Á này đạt được danh hiệu cụ thể nào.
Marcello Lippi (Trung Quốc). Trong số các HLV nổi tiếng đang tụ hội ở UAE, phải nói Lippi là người danh tiếng nhất. Sự nghiệp của ông đầy những danh hiệu trên mọi đẳng cấp từ CLB đến châu lục và thế giới. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, khi tiếp quản đội tuyển Trung Quốc đến nay, tuyển Trung Quốc chỉ đạt tỉ lệ giành chiến thắng khá khiêm tốn, là 28%.
Sven Goran Eriksson (Philippines). Ông thầy người Thụy Điển là một người quá quen mặt với khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng giúp tuyển Anh với những David Beckham, Micheal Owen, Ashley Cole, Owen Hargreaves, và sau này là Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry… chơi không tồi ở 2 kỳ giải VCK World Cup 2002 và 2006. Ông mới đến Philippines và cả 3 lần gặp Việt Nam đội bóng của ông đều thua trận.
Ð.A
(Tổng hợp từ SGGP, bongdaplus)