Hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh
Bên cạnh hoạt động hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở nhằm giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn chú trọng hỗ trợ để người nghèo được khám chữa bệnh. Huyện Tuy Phước là địa phương đã làm khá tốt công tác này.
Bó buộc tay chân vì bệnh hiểm nghèo
Ông Hồ Xuân Lộc, 58 tuổi, ở thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc, vốn là một nông dân khỏe mạnh, cần mẫn, chăm chỉ. Những khi nông nhàn, ông còn tranh thủ theo bạn lên Tây Nguyên làm bốc vác cho các doanh nghiệp kinh doanh phân bón. Nhưng từ tháng 4.2012, ông đổ bệnh. Bụng ông căng phồng, đau nhức. Bác sĩ bảo ông bị xơ gan cổ trướng, giai đoạn cuối. Tiếp đến, bệnh lao phổi lại tấn công ông. Ông Lộc vừa đau đớn vì bệnh tật, vừa khổ sở trăm bề khi trở thành gánh nặng của vợ con.
“Bây giờ, tôi chỉ có thể loay hoay với việc nhà. Mọi thu chi trong nhà đều dựa vào số tiền bán vé số của vợ. Chưa kể, cô con dâu cũng bị viêm màng não mủ. Cảnh nhà nhìn qua nhìn lại thấy toàn là người bệnh, nghĩ mà buồn”, ông Lộc chia sẻ.
Rất nhiều người nghèo vì bệnh tật mà lâm vào tình cảnh khốn khó như ông Lộc. Họ bị mất vốn liếng lớn nhất của mình- sức khỏe. Ở cái tuổi 20, anh Lê Hồng Trí, ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, phát hiện mình bị bệnh tim hẹp van 2 lá. Suốt 7 năm nay, dù vẻ ngoài có vẻ khỏe mạnh như bao người nhưng anh chẳng thể đụng tay đụng chân vào việc gì được. Mọi việc trong nhà đều phải dựa vào người vợ và mẹ già.
Mẹ anh Trí, bà Lê Thị Phụng Tiên, 66 tuổi, kể lại: “Nó lấy xe chở tui đi ra ruộng để phun thuốc, những người không biết chuyện cứ trách sao con trai để mẹ già vất vả. Nhưng mọi người không biết, nó làm một chút thôi là thở dốc, tưởng chừng như ngút hơi đến nơi. Cả nhà đâu dám cho nó đụng vào việc gì dù lắm lúc nó buồn, chán nản vì muốn làm mà không thể làm được”.
Hôm chúng tôi ghé nhà, anh vừa rời quê vào thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để trông cửa hàng cho người anh họ. Dù lo lắng cho sức khỏe của chồng nhưng chị Đặng Thị Ngọc Yến, 30 tuổi, vợ anh vẫn dặn mình yên lòng vì chị cảm nhận rất rõ niềm vui của anh khi có được việc làm. Chị bảo: “Cũng đã bán đất, bán gà, bán vịt và những thứ có thể bán khác để lo cho chồng, chỉ mong sao chồng luôn vui vẻ để là chỗ dựa cho cả nhà. Đó là động lực để tôi tiếp tục lao động, lo cho con nhỏ”.
Góp thêm một lời sẻ chia
Giữa khi cảnh nhà eo hẹp, phải tính toán chật vật từng đồng một, mỗi một sự hỗ trợ đều quý giá vô ngần. Đi may gia công, kiếm gần 2 triệu đồng/tháng, lúc nhận được sự hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN huyện và xã, chị Yến thấy vui lắm. Chị đem số tiền này trả bớt phần lãi từ việc vay ngân hàng chính sách để chữa bệnh cho chồng trước đó.
Chị Yến tâm sự: “Đỡ được đồng nào là hay đồng đó. Quan trọng hơn hết là gia đình biết rằng địa phương vẫn luôn quan tâm đến những người nghèo khó, ốm đau”. Đó là tâm niệm chung của 67 trường hợp gia đình nghèo, có thành viên bị bệnh nan y, phải điều trị lâu dài mà huyện Tuy Phước đã hỗ trợ trong 9 tháng đầu năm 2013. Ông Trần Thiện Chánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện cho biết: “Hoạt động hỗ trợ người nghèo mắc bệnh nan y tại địa phương triển khai đã được 2 năm nay. Năm ngoái, mức hỗ trợ chỉ 1 triệu đồng/người. Riêng năm nay, Ủy ban MTTQVN huyện tăng mức hỗ trợ lên 1,5 triệu đồng/người. Đồng thời, đề nghị các xã hỗ trợ mỗi trường hợp này 500 ngàn đồng. Ngoài 67 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo lâu năm được các xã đề xuất lên, Mặt trận còn hỗ trợ đột xuất cho 4 trường hợp mắc bệnh nan y đột ngột. Bên cạnh chuyện chỗ ở, người nghèo mắc bệnh nan y cũng rất cần sự động viên, hỗ trợ của địa phương để thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Chánh cho biết thêm.
HÀ THANH