Việt nam - Iraq: 2-3 Ðáng tiếc!
Bị đánh giá thấp hơn trước khi trận đấu diễn ra, nhưng sau 89 phút thi đấu trên sân Zayed Sports (UAE), đội tuyển Việt Nam cho thấy họ hoàn toàn không hề lép vế trước đối thủ có sức vóc tốt hơn hẳn. Chỉ đến phút thứ 90, Iraq mới vượt lên trước Việt Nam.
Lối chơi áp sát của các cầu thủ Iraq (áo màu sáng) đã gây rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: bongdaplus
Người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng cho các học trò của HLV Park Hang Seo, nhưng Công Phượng cùng các đồng đội đã đưa mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, với hai lần vượt lên dẫn trước đối phương. Đội tuyển Việt Nam cho thấy sự trưởng thành rất nhiều bằng thành quả xứng đáng sau những pha phối hợp.
Sự gắn kết, hiểu nhau của các cầu thủ trên hàng tấn công giúp họ chuyển hóa những cơ hội hiếm hoi thành hai bàn thắng. Trong đó, ở pha lập công của Công Phượng, tất thảy đều bất ngờ với pha xâm nhập vòng 16m50 đầy tự tin và khéo léo của Trọng Hoàng.
Dẫu vậy, khoảng trống mà Đình Trọng để lại vẫn chưa thể được khỏa lấp một cách trọn vẹn. Cả Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng đều có sự hiểu nhau nhất định, kịp thời bọc lót cho nhau trong khá nhiều tình huống. Nhưng không ít lần hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rối loạn, khi đối phương liên tục khoét vào cánh phải và chuyền những đường bóng bổng vào trong.
Với thể lực vượt trội, các cầu thủ Iraq chọn lối chơi áp sát, kiểm soát khá tốt khu vực giữa sân, tạo áp lực lớn lên khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Cũng với cách săn bóng tích cực đó, Mohanad Ali Kadhim đã tận dụng tối đa tình huống xử lý thiếu dứt khoát của Duy Mạnh để ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Nhưng điều đáng tiếc nhất là khi tất cả đã nghĩ đến việc chúng ta giành được 1 điểm trước nhà vô địch năm 2007, mành lưới của Văn Lâm lại bị xuyên thủng. Cú sút phạt đẳng cấp của Ali Adnan ấn định tỉ số 3-2 cho đội tuyển Iraq, giúp họ rộng cửa vào vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn trong hai trận còn lại mới mong vượt qua được vòng đấu bảng.
HOÀNG QUÂN