Việt Nam - Iran: 0-2 Ðối thủ quá mạnh
Tối 12.1, trên sân Al Nahyan (UAE), đội tuyển Việt Nam đã chơi trận thứ hai tại Asian Cup 2019 với đội Iran. Thi đấu với tinh thần quả cảm, lăn xả, nhưng trước đối thủ vượt trội toàn diện, thầy trò HLV Park Hang Seo đành nhận trận thua thứ hai.
Sự vượt trội về nhiều mặt giúp đội tuyển Iran (áo trắng) dễ dàng giành vé đầu tiên của bảng D vào vòng 1/8. Ảnh: bongdaplus.vn
Vào trận, Iran cho thấy vì sao họ được đánh giá là ứng cử viên danh hiệu vô địch. Các học trò HLV Carlos Queiroz nhập cuộc không quá ồ ạt, nhưng nhanh chóng giành quyền kiểm soát trận đấu. Sau nhiều tình huống giải nguy thành công, phút 37 đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua, sau pha phối hợp tạt bóng đánh đầu khá đơn giản của đối phương.
Niềm hy vọng của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á chỉ nhen nhóm lên được đôi chút sau giờ nghỉ, khi Văn Toàn được tung vào sân thay cho Văn Đức. Đáng tiếc là cả Công Phượng và Quang Hải đều không thể tận dụng để chuyển thành bàn thắng.
Với lợi thế về thể hình, thể lực, các cầu thủ Iran luôn giành phần thắng trong những pha tranh chấp. Dẫu vậy, Duy Mạnh và các đồng đội vẫn giữ được cự ly đội hình hợp lý, đeo bám quyết liệt và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Nhưng đến phút 68, Sardar vượt qua các hậu vệ Việt Nam, sút bóng hiểm hóc, ấn định tỉ số 2-0 cho tuyển Iran.
Giành trọn 6 điểm sau 2 trận, đội tuyển Iran chính thức lọt vào vòng 1/8. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam phải quyết đấu với Yemen ở lượt cuối vòng bảng để mong giành vé vào vòng sau với tư cách đội đứng ba có thành tích tốt.
HOÀNG QUÂN