Bên dòng Thạch Yển
Với dòng sông thuở chia tay
Hẳn vì tha thiết và day dứt còn
Mà sinh con giữa Sài Gòn
Đặt tên, ba vẫn chọn hồn phách xưa
Ba đi từ buổi sương mờ
Đến ngày nắng ấm bãi bờ truân chuyên
Trên vai trĩu mấy nỗi niềm
Lòng mình máu vẫn cứ điềm đạm xuôi
Và con từ phút nằm nôi
Tới thời lần bước theo đời mẹ cha
Đừng quên bẵng tiếng oa oa
Dẫu mai kia biết hát ca tháng ngày
“ Một mai ai chớ bỏ ai...”
Ru con cho đến tương lai vuông tròn
Thạch Yển ơi, gọi tên con
Lòng ba mẹ mãi cuộn hồn sông quê...
NGUYỄN THÁI DƯƠNG