Chuyện về hai ngôi “Sao tháng Giêng”
Họ là 2 trong 137 sinh viên toàn quốc vừa được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2018 - giải thưởng dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động Ðoàn, Hội tốt.
Ðó là sinh viên (SV) Phạm Thị Thúy Vân (Bí thư chi đoàn lớp CĐ Dược 5A, Trường CĐ Y tế Bình Định) và Trương Thị Hậu (Bí thư chi đoàn lớp CH13A, Khoa Sư phạm, Trường CĐ Bình Định).
Ngay từ nhỏ, Vân luôn ý thức được hoàn cảnh của mình và cố gắng học thật giỏi để sau này giúp bố mẹ.
Những bước chân không mỏi
Nhà của Thúy Vân thuộc diện hộ nghèo, có 4 anh chị em. Ngay từ nhỏ, Vân đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên cố gắng học thật giỏi để sau này giúp bố mẹ. Ngoài thành tích đáng nể 5 học kỳ liên tiếp đạt điểm trung bình trên 8,0, cô SV trường y này còn được các bạn gọi là “cái loa”, bởi sự lém lỉnh và mê hoạt động phong trào.
Liên tục là SV giỏi, có điểm tổng kết cao nhưng chưa bao giờ Vân hài lòng với thành tích của mình. Ngày ngày, cô vẫn tích cực trau dồi, học tập và không quên giúp đỡ các bạn khác cùng tiến bộ. Vân chia sẻ bí quyết: “Khi đã học thì tập trung cao độ. Và phải có mục tiêu rõ ràng, mình sẽ nhận ra mức độ ưu tiên của từng công việc cần làm, từ đó lập kế hoạch cụ thể và sắp xếp thời gian thực hiện hợp lý”.
Ngay năm học đầu tiên, Vân đã xung phong làm Bí thư chi đoàn lớp. Trở thành thủ lĩnh Đoàn, nghĩa là vất vả, bận bịu hơn, điều đó đôi lúc khiến cha mẹ lo Vân vì “chuyện bao đồng” mà bỏ bê việc học, nhưng với thành tích đạt được của cô, gia đình đã yên tâm.
Vân chia sẻ, đặc thù của lớp Dược có trên 90% là nữ và nhiều bạn không tham gia vào các hoạt động chung, chỉ dành thời gian cho việc học. “Ngoài việc “truyền lửa” để các bạn tham gia đầy đủ và tốt các hoạt động của khoa, trường thì vào các dịp sinh hoạt lớp và các ngày lễ như 8.3, 20.10, 26.3, tôi luôn tổ chức các hoạt động ngoại khóa và có những món quà nhỏ cho các bạn để mọi người cùng vui vẻ, tăng tính đoàn kết. Chi đoàn phải đoàn kết thì hoạt động mới thực sự sôi nổi và ý nghĩa”, Vân nói.
SV Trương Thị Hậu được tuyên dương “SV 5 tốt” cấp tỉnh.
Gặp gỡ và lắng nghe
Đó là bí quyết để làm tốt công tác Đoàn của Trương Thị Hậu. Giản dị và thông minh, đó là ấn tượng ban đầu của tôi về cô SV nổi tiếng của lớp CH13A Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường CĐ Bình Định.
Bí thư chi đoàn lớp, luôn phải tất bật với những kế hoạch và hoạt động Đoàn nhưng Hậu vẫn không hề sao nhãng việc học tập. Trong 5 học kỳ vừa qua, Hậu luôn đạt điểm trung bình các môn học trên 8,0. Mê môn Văn, Hậu dành hẳn một phần lớn trên kệ sách của mình để trưng bày, xếp đặt những quyển sách liên quan đến Văn học. Bất kể khi nào có thể, cô bạn này lại say sưa bên góc học tập ấy, nghiên cứu về Văn học. “Tôi cố gắng hiểu bài ngay tại lớp và tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để đọc sách, thực hiện đến cùng những nhiệm vụ được giao”, Hậu chia sẻ bí quyết.
Nhưng nếu chỉ có thế thì sẽ chưa phải là Hậu “Sao tháng Giêng”. Ở trường, Hậu được xem là cầu nối giữa Ban Chấp hành Đoàn khoa, trường, giáo viên bộ môn, các phòng, ban với SV trong lớp. Đặc biệt, đều đặn hàng năm, Hậu đều tham gia các chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Xuân tình nguyện... Đối với Hậu, ký ức về các đợt hoạt động tình nguyện là những kỷ niệm không thể nào quên của đời SV, bởi “nó khiến bản thân tôi thấy mình sống có ích”. Đặc biệt, trong gần 2 năm gắn bó với tổ chức Đoàn - Hội, Hậu nói cái mình được nhiều nhất là sự trưởng thành, tự tin. Đó là động lực để cô ngày càng học tập tốt hơn.
Thầy Đặng Tiểu Bình, Bí thư Đoàn Trường CĐ Bình Định, nhận xét: “Hậu không chỉ học giỏi mà còn là một trong số ít SV có tư duy tốt và rất tích cực trong các hoạt động Đoàn, Hội”.
HỒNG PHÚC