Liên hoan Dân ca Bài chòi năm 2013:
Ấn tượng đẹp từ Bình Định
Ðêm 15.10, tại vòng chung kết Liên hoan Dân ca Bài chòi 2013 diễn ra tại tỉnh Phú Yên, các thí sinh Bình Ðịnh đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho khán giả khi 10 giọng ca đến từ miền “đất Võ trời Văn” đã ghi dấu ấn với 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải thưởng cao nhất.
Chinh phục khán giả
Mở đầu đêm chung kết là phần dự thi của 4 thí sinh ở nhóm tuổi từ 46 trở lên. Thí sinh Nguyễn Thị Đức (62 tuổi, Bình Định) gây ấn tượng mạnh nhất với trích đoạn bài chòi cổ “Cúc Hoa trông chồng”. Nghệ nhân dân gian bài chòi tiêu biểu của đất Bình Định đã xuất sắc đoạt giải Nhất đơn ca nhờ kỹ thuật hát có độ khó, giàu cảm xúc mang nét độc đáo riêng của bài chòi cổ Bình Định.
Phần dự thi đơn ca của các thí sinh ở nhóm tuổi 18-45 tập trung nhiều giọng ca có chất lượng khá đồng đều. Nổi bật trong số này là thí sinh đến từ Bình Định Nguyễn Phú, anh đoạt giải Nhất nhờ giọng hát hay, thể hiện sinh động tiết mục “Yêu chi cái nghệ bài chòi”. “Tham gia biểu diễn trong phong trào văn nghệ quần chúng rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi dự thi đơn ca về dân ca bài chòi. Sở trường là hát dân ca, nhưng đi thi tôi chọn hát bài chòi cổ Bình Định để giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của quê mình đến khán giả tỉnh bạn”, Nguyễn Phú chia sẻ.
Trong khi đó, giọng hát ngọt ngào cùng kỹ thuật thể hiện tốt nhiều làn điệu dân ca sinh động đã giúp một thí sinh Bình Định khác là Bùi Thị Lệ Thắm (35 tuổi) đoạt giải Nhì đơn ca với tiết mục “Tình biển”. Tiếc cho hai thí sinh Bình Định khác là Nguyễn Thị Kiều My và Vương Thị Kim Thơ chỉ đoạt được giải Khuyến khích, dù để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, cảm xúc.
Trong phần dự thi ở các thí sinh nhóm tuổi 12-17, thí sinh nhỏ tuổi nhất Ngô Thị Thương (12 tuổi) đến từ Bình Định chinh phục tất cả khán giả có mặt trong đêm chung kết hôm ấy với tiết mục hát bài chòi “Cánh hoa xuân”. Dù hát còn chưa đúng nhịp, nhưng chất giọng mộc mạc, ngọt ngào bẩm sinh “chưa được mài dũa” của Ngô Thị Thương lôi cuốn người nghe bởi bắt nguồn từ cảm xúc tận đáy lòng: “Mẹ bảo rằng tết năm nay tất bật, chưa kịp may quần áo mới cho con. Nhưng con hiểu lo miếng ăn sức mẹ đã hao mòn, ngày vất vả đêm chưa tròn giấc ngủ. Mẹ ơi! mái tranh nghèo mẹ thương con là đủ. Con sẽ đẹp hơn với chiếc áo cũ mẹ may…”. Ngô Thị Thương đã được Ban giám khảo đánh giá cao và đoạt giải Nhất cùng giải giọng ca triển vọng.
Ở phần thi song ca, 2 cặp thí sinh Bình Định tham gia đều đoạt giải cao. Tiết mục hát bài chòi cổ “Yêu chi cái nghệ bài chòi” của Nguyễn Thị Đức và Phạm Hoàng Việt đoạt giải Nhất nhờ diễn xuất ăn ý, sinh động. Tiết mục “Câu hò quê hương” của cặp đôi Nguyễn Đình Đa - Phạm Thị Phương Nga đoạt giải Ba. Bà Nguyễn Thị Hương, một khán giả ở TP Tuy Hòa, nhận xét: “Các thí sinh Bình Định nổi bật bởi giọng hát vừa cất lên là nghe thấy sướng, nhất là hát bài chòi cổ mang đặc trưng riêng mà tôi chưa từng được nghe”.
Sân chơi thiết thực
Chỉ có 18 thí sinh Bình Định tham gia sơ khảo, nhưng có đến 10 thí sinh được lựa chọn tham gia vòng chung kết. Các thí sinh Bình Định đã sắp xếp 2 ngày vào Phú Yên dự thi chung kết, rồi đoạt 9/16 giải thưởng. Từ thành tích ấn tượng này, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên dự tính sẽ tổ chức Liên hoan Dân ca Bài chòi lần thứ II - 2014 tại TP Quy Nhơn.
Liên hoan Dân ca Bài chòi năm 2013 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên lần đầu tiên tổ chức bài bản, có quy mô lớn nhờ được các doanh nghiệp ủng hộ, tài trợ. Đêm chung kết được truyền hình trực tiếp có thể xem được trên hệ thống Truyền hình cáp, MyTV… ở nhiều địa phương, vì thế hiệu quả quảng bá rất rộng.
Liên hoan đã tạo sự “kết nối”, để những người có chung đam mê dân ca bài chòi ở các địa phương cùng giao lưu, học hỏi. Chị Lương Thị Tuyết Khương - thí sinh duy nhất của tỉnh Khánh Hòa dự thi vòng chung kết - chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ thí sinh ở các tỉnh khác vì cạnh tranh với mình nên chắc khó gần gũi. Không ngờ, được sắp xếp ở cùng phòng với các thí sinh Bình Định, tôi rất xúc động và kính phục khi được các chị chân thành góp ý, tận tình hướng dẫn về kỹ thuật hát. Nhất định tôi sẽ cố gắng sắp xếp ra Bình Định học hát bài chòi”.
Việc phân chia thí sinh thành các nhóm tuổi khác nhau thể hiện sự quan tâm “ươm mầm tài năng” cho thanh thiếu niên đam mê dân ca bài chòi. Chị Nguyễn Thị Bé, mẹ thí sinh Ngô Thị Thương, bộc bạch: “Khi biết tin bé Thương đi thi, hàng xóm đến chia vui, vinh dự lắm! Thấy con gái chững chạc khi lần đầu thi hát trên sân khấu lớn, rồi đoạt giải thưởng cao, tôi cũng mát gan mát ruột. Dù cảnh nhà còn nhiều khó khăn, tôi vẫn cố gắng tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê bài chòi”.
HOÀI THU