Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng
Từ ngày 4 đến 22.1, xuất phát tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Tàu 571 thuộc Hải đội 411 (Vùng 4 Hải Quân) đã đưa đoàn công tác được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ đạo tổ chức, đi đến 4 đảo nổi (Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây) và 2 đảo chìm (Đá Nam, Đá Thị) ở phía Bắc ở quần đảo Trường Sa. Tại mỗi đảo đã tiến hành công tác thay, thu quân, đồng thời thăm hỏi, tặng quà của các doanh nghiệp, địa phương, tổ chức, cá nhân chúc Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tham gia đoàn công tác, PV Báo Bình Định đã ghi nhận nhiều hoạt động giao lưu, việc làm ý nghĩa, khẳng định các lực lượng ở Trường Sa luôn sẵn sàng chiến đấu cao, đời sống vật chất và tinh thần của người lính đảo được cải thiện tốt hơn, tình nghĩa quân dân càng thêm thắm thiết, hỗ trợ thiết thực để ngư dân vươn khơi bám biển...
Đoàn công tác từ tàu Trường Sa 571 được xuồng cao tốc chở vào đảo Sinh Tồn Đông.
Đại tá Trần Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải Quân) dẫn đầu đoàn công tác vào thăm đảo Sinh Tồn Đông.
Niềm vui của các cán bộ, sĩ quan đảo Sinh Tồn Đông khi đón nhận những món quà mang nặng tình cảm từ đất liền.
Các chiến sĩ đang tuần tra trên đảo Nam Yết.
Chiến sĩ hải quân ra hiệu lệnh cho tàu tiến vào đảo Sơn Ca.
Cổng vào đảo Sơn Ca.
Chiến sĩ kiểm tra súng trước khi đi tuần trên đảo Sơn Ca.
Bác sĩ quân y tại Bệnh xá đảo Sơn Ca đang điều trị cho một sỹ quan.
Các chiến sĩ trên đảo Nam Yết chia sẻ niềm vui đọc thư nơi đất liền.
Trên xã đảo Song Tử Tây có nhiều lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao
Học sinh mầm mon xã đảo Song Tử Tây, một trong ba đảo ở quần đảo Trường Sa có hộ dân sống.
Các chiến sĩ biểu diễn trong đêm văn nghệ giao lưu ở xã đảo Song Tử Tây.
Nhà cấp 1 ở đảo Đá Thị được xây dựng từ năm 1995. Đây là đảo chìm, nhiều khi sóng dâng đến tận tầng 3 của tòa nhà, khiến lính đảo thêm nhiều vất vả, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.
Do nhiều sóng gió nên rau ở đảo Đá Thị được trồng trong nhà kín, trên các chậu composite đựng loại đất phù hợp chuyển ra từ đất liền. Các lá cải, mồng tơi xanh tốt, góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày cho lính đảo.
Đưa hàng tết từ tàu 571 xuống ca nô để chuyển vào các đảo gặp khó khăn trong điều kiện sóng to gió lớn.
Tân binh người Bình Định Đoàn Minh Toàn (xã Phước An, huyện Tuy Phước) trên đảo chìm Đá Nam, vận chuyển hai thùng đựng cây lá giang Bình Định để trồng trên đảo.
Các chiến sĩ luôn vững chắc tay súng bảo vệ đảo Đá Nam.
Duyệt đội ngũ trong lễ chào cờ trên đảo Nam Yết.
Bảo vệ vững chắc cột mốc chủ quyền trên đảo Nam Yết.
Thượng úy Trần Văn Sỹ tuyên thề danh dự luôn trung thành, sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tổ quốc trong lễ chào cờ trên đảo Sơn Ca.
HOÀI THU