Ngô Thị Thương - “mầm non bài chòi” của đất Võ
Tại vòng chung kết Liên hoan Dân ca Bài chòi năm 2013 vừa được tổ chức tại Phú Yên, thí sinh nhỏ tuổi nhất của Bình Định là Ngô Thị Thương (12 tuổi) khi mới bước ra sân khấu đã nhận được tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Thấp bé nhẹ cân hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi, cô bé như lọt thỏm giữa sân khấu rộng lớn. Do không được chỉ dạy bài bản nên Thương hát còn chưa đúng nhịp. Bù lại, Thương lại có giọng ca bài chòi rất hay, mộc mạc, lôi cuốn người nghe. Vì vậy, ngoài giải Nhất đơn ca, Ngô Thị Thương còn được Ban giám khảo đánh giá cao và quyết định trao luôn giải Giọng ca triển vọng, chứ không “chia bớt” cho thí sinh khác để động viên như thường thấy ở các sân chơi phong trào.
Con đường đến với dân ca bài chòi của Ngô Thị Thương khá đặc biệt. Thương mồ côi cha từ năm 2 tuổi, sống cùng mẹ và bà nội bị khiếm thị ở thôn Chánh Trạch 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Khi nghe cô ruột hát bài chòi ru mình ngủ, Thương đã “nhập tâm” từ rất nhỏ. Khi mới 5 tuổi, Thương đã thuộc nhiều bài hát bài chòi có âm điệu khó và khá dài. Cô bé bắt đầu có được người hâm mộ khi tham gia thường xuyên các hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương. Bởi thế, ở vòng sơ khảo Liên hoan Dân ca Bài chòi năm 2013 tại TP Quy Nhơn, Trung tâm VH-TT-TT huyện Phù Mỹ đã tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” cử Ngô Thị Thương đại diện huyện nhà đi thi.
Nhìn “hiện tượng” Phương Mỹ Chi của Cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013 (The Voice Kids) đang “trên mây” nhờ dân ca, cũng thầm mong những hạt nhân thiếu nhi hiếm hoi có niềm đam mê đặc biệt và năng khiếu bài chòi như Ngô Thị Thương sẽ có thêm cơ hội được thể hiện mình.
Mong rằng, ngoài những nỗ lực và niềm say mê ca hát, Ngô Thị Thương cũng như những “mầm non bài chòi” khác ở Bình Định sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa từ phía địa phương, ngành văn hóa các cấp để gầy dựng lực lượng kế thừa có chất lượng cao, góp phần bảo tồn và phát huy di sản bài chòi Bình Định…
HOÀI THU