Lên Vĩnh Thạnh xem bắn nỏ
Ở Lễ hội kỷ niệm 60 năm khởi nghĩa Vĩnh Thạnh diễn ra trong 2 ngày 26 - 27.1, những môn thi đấu mang đặc trưng thể thao miền núi như: bắn nỏ, đẩy gậy, phóng lao được tổ chức, mang lại sự hào hứng cho nhiều người dự hội.
Đến sân vận động Vĩnh Thạnh khoảng 8 giờ sáng 26.1, tiếng cồng, chiêng, điệu múa xoang của các cô gái, chàng trai nơi đây như làm rộn vang cả một vùng không gian dù trời đang lấm tấm mưa. Cùng với đó, rất nhiều người tập trung ở một khoảng sân, cổ vũ hào hứng cho các đội đang sẵn sàng tham gia trò chơi nhảy bao bố tiếp sức. Nam nữ nhảy bao bố chuyền nhau, ai ai cũng vui vẻ, quyết tâm. Chưa kết thúc trò chơi nhảy bao bố, nhiều người đã bàn nhau chuẩn bị cho phần thi bắn nỏ diễn ra ở nhà thi đấu huyện.
VĐV tham gia nội dung thi bắn nỏ.
Chị Đinh Thị Thuyết (ở làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp) vui vẻ cho biết: Thời còn học phổ thông, tôi thường xuyên tham gia bắn nỏ với bạn bè. Sau này tôi còn thử bắn nỏ của các bạn ở huyện Vân Canh, thấy mỗi bên đều có những cái hay riêng. Nếu mình biết cách rút tỉa những cái hay của nhau thì sẽ hoàn thiện hơn về kỹ thuật. Thời gian qua, bận bịu việc gia đình, tôi ít luyện tập, số lần tham gia môn thi này cũng không nhiều. Nhưng đến với lễ hội, tự nhiên niềm háo hức, hưng phấn lúc trước trở lại rất nhanh. Bắn nỏ là môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số mà.
Tham gia môn thi bắn nỏ cá nhân (nam, nữ) có 12 đội, gồm: 9 xã, thị trấn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trường THPT Vĩnh Thạnh, Huyện đoàn; với 2 nội dung thi: đứng bắn và quỳ bắn. Nỏ do các VĐV tự chuẩn bị nên rất phù hợp với kỹ năng, thể lực của từng người. Có lẽ nhờ sự khéo léo, nhóm VĐV nữ được cổ vũ và gây ấn tượng nhiều hơn nhóm VĐV nam. Ở lượt thi đầu tiên, nhiều người trầm trồ khen phần thể hiện ấn tượng của chị Đinh Thị Thống (thị trấn Vĩnh Thạnh). Tiếp đó, chị Đinh Thị Chiết (xã Vĩnh Thịnh) cũng không kém khi 2 lần thử đều trúng đích. Cùng với đó, em Đinh Thị Kiều Hương (dưới sự hướng dẫn của chị Đinh Thị Thống) ở nội dung quỳ bắn cũng đã thể hiện được khả năng xuất sắc của mình.
Theo ông Đinh Văn Hưng (xã Vĩnh Hiệp), bắn nỏ là môn thể thao truyền thống, ở các lễ hội, bắn nỏ cũng quan trọng như cồng chiêng. Kỳ này, nhóm VĐV nữ thi đấu khá hơn, ấn tượng với VĐV của xã Vĩnh Thịnh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, thị trấn Vĩnh Thạnh.
Theo chị Đinh Thị Thống, nhờ được tham gia nhiều lần ở các giải đấu cấp tỉnh và thừa hưởng kỹ thuật bắn nỏ của Tây Sơn (quê chị ở Tây Sơn) cộng thêm kinh nghiệm và tập luyện trước khi thi đấu nên lần này chị thi đấu khá tự tin.
Ở ngày 27.1, lễ hội tiếp tục với môn thi đẩy gậy (thi cá nhân nam, nữ) và phóng lao xa (nam). Theo anh Nguyễn Đình Vinh, cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện Vĩnh Thạnh, môn thi đẩy gậy sẽ diễn ra ở 4 hạng cân: dưới 70 kg và từ 70 - 75 kg (nam), dưới 60 kg và 60 - 65 kg (nữ). Ngoài ra còn có một số trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ, bắt lươn trong chum, tạo điều kiện cho các đoàn tham gia vui lễ hội.
Ông Đinh Y Oai, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Vĩnh Thạnh, cho hay: Phần hội, chúng tôi tổ chức nhiều nội dung thi để người dân hòa cùng lễ hội, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Qua đó, để đồng bào các dân tộc anh em có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và quan trọng là phát huy được bản sắc văn hóa của các địa phương trên địa bàn huyện.
THẢO KHUY