Vui đón tết không quên nhiệm vụ
Những ngày cuối tháng Chạp, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cũng tất bật chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Và cái Tết của người lính cũng có đủ đầy hương vị quê nhà, lẫn tình cảm đồng đội ấm áp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà tết cho Đại đội Đ30.
Ấm tình đồng đội
Đã thành thông lệ, Ngày hội “Bánh chưng xanh vì người nghèo” do Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan tổ chức là dịp để cán bộ, chiến sĩ đơn vị thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với những người nghèo.
Không khí tại ngày hội hết sức ấm cúng, các chiến sĩ phân chia công việc rất cụ thể, người cắt lá chuối, người cho nếp, thịt và đậu vào khuôn, rồi gói cẩn thận, tiếng nói cười vui vẻ, ấm áp như một gia đình gói bánh chưng ngày tết. Binh nhất Trần Phương Nam (Đại đội Trinh sát) chia sẻ: “Gói bánh chưng để tặng người nghèo là việc ý nghĩa nên chúng tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều bánh để tặng họ”. Theo đại úy Lâm Phú Phong, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh, với 8 đội thi, mỗi đội sẽ gói ít nhất 30 cái bánh chưng và bánh tét. Số bánh này sau khi nấu chín sẽ được đơn vị đến tặng tận tay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 13 và BVĐK tỉnh.
Tất bật chuẩn bị đón tết, song cán bộ và chiến sĩ Ðại đội hỗn hợp Ð30 (Bộ CHQS tỉnh) và Đồn Biên phòng Nhơn Châu (BĐBP tỉnh) đóng trên đảo Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Đại úy Hồ Thành Trung, Chính trị viên Đại đội Đ30, bày tỏ: “Với tinh thần tiết kiệm, vui vẻ, sẵn sàng chiến đấu, 100% chiến sĩ của đơn vị xác định ăn tết trên đảo. Từ 29 âm lịch, Đại đội sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thi gói bánh chưng, bánh tét, thi giọng hát karaoke, viết thư pháp, giao lưu bóng đá, trò chơi dân gian…”. “Không khí tết ở xã đảo Nhơn Châu không ồn ào, náo nhiệt như trong đất liền nhưng bù lại là tình đồng đội, tình quân dân luôn thắm thiết, khiến những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió như chúng tôi được ấm lòng”, đại úy Trung chia sẻ.
Lữ đoàn Phòng không 573 tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thi gói bánh tét.
Trò chuyện với chúng tôi, những người lính trên đảo tiền tiêu của tỉnh đều bày tỏ, hình ảnh cảm động nhất trong thời khắc chia tay năm cũ đón năm mới chính là việc người dân, cán bộ trên đảo đến thăm, chúc Tết, chung vui với đơn vị. Và những giây phút ấy lại càng đặc biệt hơn đối với những chiến sĩ mới nhập ngũ. Binh nhất Từ Minh Kiệt, quê huyện An Lão, bày tỏ: “Lần đầu ăn tết xa nhà, lính trẻ chúng tôi rất hồi hộp, nói không nhớ nhà là dối lòng nhưng ở đây chỉ huy và đồng đội luôn động viên nên tôi cảm thấy vơi đi phần nào”.
Không khí náo nức đón xuân cũng tràn ngập các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang khác trong toàn tỉnh như Trung đoàn Bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh), Sư đoàn 31 (Quân đoàn 3, đóng ở Tuy Phước), Lữ đoàn Phòng không 573 (đóng ở TX An Nhơn), Lữ đoàn Pháo binh 572 (đóng ở Phù Mỹ). Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đang khẩn trương sơn sửa, làm mới và trang hoàng doanh trại, vườn hoa, cây cảnh, khu vui chơi cho bộ đội đón tết. Tất cả các công việc này đều được thực hiện bởi đôi tay cần cù, tỉ mỉ của những người lính.
Vui xuân không quên nhiệm vụ
Là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, “lá chắn thép” canh giữ bầu trời Tổ quốc, nên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 573 luôn xác định tâm thế vừa ăn tết vừa trực sẵn sàng chiến đấu. Thượng tá Hồ Tấn Khôi, Lữ đoàn trưởng, chia sẻ: “Đơn vị đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết; đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng để mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chỉ thị trực tết của Quân khu 5 và Lữ đoàn. Đặc biệt là tăng cường các kíp trực ban, trực chiến, bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao”.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Đ30 (xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) trang trí chuẩn bị đón tết.
Trong khi đó, được ví như “mắt trời” ở xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu nên cái Tết đối với những cán bộ, chiến sĩ ở điểm cao 100, trận địa của khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm thuộc Đại đội Hỗn hợp Đ30 rất lặng lẽ, bởi các chiến sĩ không được rời vị trí quan sát, tất cả mọi sinh hoạt ăn, ngủ, trực gác đều tại chỗ. Không chỉ vậy, Đại đội còn phối hợp với đồn biên phòng, CA địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát để người dân trên đảo đón tết trong bình yên, vui vẻ. “Chỉ huy đơn vị sẽ thường xuyên lên thăm hỏi, động viên, chúc Tết, truyền thêm sức mạnh tinh thần để Khẩu đội luôn chắc tay súng, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đại úy Trung cho biết.
Cũng như ở đất liền, cán bộ, chiến sĩ trên các con tàu làm nhiệm vụ trực chiến cũng chuẩn bị đón tết trong tâm thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào khi có lệnh. Thiếu tá Lê Đình Huy, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh), cho biết: “Có lệnh là lên đường, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa bão, ngày lễ hay ngày tết, đó là khẩu hiệu hành động thấm nhuần trong mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Dù có lúc không được đón tết bên gia đình nhưng trong bất cứ tình huống nào, chúng tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày đêm canh giữ biển trời, góp phần đem lại những mùa xuân bình yên, hạnh phúc”.
HỒNG PHÚC
Tết của lính biên phòng
Nhiều năm qua, người dân ở Đề Gi (Cát Khánh, Phù Cát) có thêm tục lệ mới, đó là chúc Tết các chiến sĩ biên phòng nhân dịp xuân mới. Đón tết xa nhà, xa gia đình, nhưng các chiến sĩ Đồn biên phòng Đề Gi không cảm thấy buồn vì “đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con nhân dân là anh em ruột thịt”.
Bà con ngư dân chúc Tết Bộ đội Biên phòng Đề Gi.
Thượng tá Mai Văn Tin, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đề Gi tâm sự: Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, chúng tôi tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón tết vui tươi lành mạnh. Hàng ngày vẫn tuần tra, bám sát địa bàn ven biển Phù Cát. Trên những cung đường tuần tra ven biển, Bộ đội Biên phòng Đề Gi vẫn tay bắt mặt mừng, chúc Tết bà con và nhận những lời cầu chúc tốt đẹp, thậm chí có khi còn được “mừng tuổi” nữa. Chúng tôi cùng đi chúc Tết bà con nhân dân khu vực đóng quân và vui mừng đón bà con đến chúc Tết. Từ đầu tháng Chạp, nhiều ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ đã đến chúc Tết chúng tôi vì khi Tết đến họ đang ở trên biển.
Những ngày xuân ở Đề Gi, hình ảnh bà con ngư dân hớn hở vào ra doanh trại chúc tết Bộ đội Biên phòng trở thành một nét đẹp ấm áp.
VĂN THÝ