Cô sinh viên vượt khó
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ những năm học phổ thông đến khi trở thành sinh viên Trường Cao đẳng Bình Ðịnh, Nguyễn Thị Hồng Hòa (ở xã Mỹ Ðức, huyện Phù Mỹ - ảnh) luôn quyết tâm phải học tập thật tốt. “Tôi đã may mắn hơn tất cả anh chị của mình nên phải học cho cả phần họ”- cô sinh viên này bộc bạch.
Năm Hòa lên 7, ba mất, bỏ lại 6 mẹ con. Chú bác thương tình nhận nuôi các cháu, nhưng sợ cảnh “máu thịt chia lìa”, mẹ Hòa đã lắc đầu từ chối, chấp nhận vất vả để mẹ con sớm tối có nhau. Cô bé Hòa từ năm lớp 1 đã háo hức đeo cặp lên vai một mình đi bộ đến trường. Lên cấp 2 rồi cấp 3, Hòa vẫn chăm chỉ đến trường và nỗ lực học tập tốt. Hòa nhớ lại: “Thời học Trường THCS Mỹ Đức, đoạn đường đất đỏ từ nhà đến trường, gặp lúc trời mưa, dính cứng bánh xe không đạp được. Vậy là phải dắt suốt cho đến trường, đến lớp quần áo mặt mày tay chân đỏ hoe. Cực mà không thấy khổ, bởi mỗi ngày được đến trường là một ngày vui với bao kiến thức mới chờ mình”.
Lên cấp ba, đạp xe gần 10 cây số tới Trường THPT số 2 Phù Mỹ mỗi ngày, Hòa lại tự nhận mình đã may mắn hơn anh trai vì không phải thường xuyên nhịn đói đi học. “Các anh chị luôn thương yêu, nhường nhịn cho cô em út có phần ốm yếu”, Hòa kể.
Đăng ký thi vào ngành sư phạm Toán Trường ĐH Quy Nhơn, không đủ điểm, Hòa chuyển sang ngành sư phạm Toán Trường Cao đẳng Bình Định. “Đây là môi trường học tập tốt. Thi cử rất nghiêm túc nên ai cũng lo học hành đàng hoàng”, cô sinh viên cười tươi. Tổng điểm cả năm nhất của Hòa là 7,5; năm thứ hai Hòa bứt lên 8,15 và đang cố gắng hết sức để khi tốt nghiệp ra trường được nhận tấm bằng loại giỏi.
Cô sinh viên tâm sự: “Tôi mong ước trở thành một giáo viên giỏi, được học sinh yêu quý. Cố gắng học tập thật tốt sẽ giúp tôi có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực. Xin được việc, đi làm vài năm, tôi sẽ đăng ký học lên vì kiến thức là vô tận, học càng nhiều càng tốt. Muốn học giỏi trước hết phải có đam mê, tinh thần ham tìm tòi, khám phá, không ngại vấn đề khó, hóc búa. Tôi học ở mọi nơi, học thầy, học sách, học cả lớp đàn em”.
Thầy Trần Công Tình, giáo viên khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Bình Định, nhận xét: “Điểm đặc biệt ở sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hòa làm thầy cô và bạn bè mến phục là tinh thần hiếu học và tấm lòng hiếu thảo dành cho mẹ. Hòa là 1 trong 10 sinh viên nghèo vượt khó học giỏi tiêu biểu của toàn trường vừa được Hội Khuyến học tỉnh xét tặng học bổng trong năm 2013”.
KIM KHÁNH