Để sống thật tròn
Gia đình anh Lê Văn Hường - khu vực 8, phường Nguyễn Văn Cừ - là một trong 4 gia đình người khuyết tật tiêu biểu của TP Quy Nhơn được biểu dương trong năm 2013. Khuyết chân phải do sốt bại liệt, anh Hường đã vượt lên chính mình để sống thật tròn vai trò của trụ cột gia đình và hỗ trợ các hội viên Chi hội Nhân Ái.
Cơn sốt bại liệt lúc 8 tháng tuổi đã khiến người con trai duy nhất trong gia đình 5 chị em trở thành người tật nguyền. Học hết cấp 2, anh Hường chuyển sang học nghề may với hy vọng có công việc ổn định, tự lo cho mình. Năm 1997, anh rời quê vào TP Hồ Chí Minh tìm được việc ở một công ty may. 10 năm mưu sinh tại Sài Gòn, anh luôn được đồng nghiệp yêu quý, tạo điều kiện để làm việc và là tổ trưởng tổ kỹ thuật.
Năm 2005, theo nguyện vọng của mẹ, anh Hường trở về quê mở tiệm may tại nhà và cưới chị Trần Thị Bích Liễu - một người con gái lành lặn, quê ở huyện Tây Sơn. Cuộc sống những ngày đầu không yên ả, tai nạn liên tiếp đổ ập xuống gia đình khiến đôi vợ chồng trẻ chới với. Cận ngày sinh thì vợ anh đột ngột phải mổ ruột thừa. Vừa dồn hết số vốn trong nhà để lo cho mẹ tròn con vuông thì vài tháng sau anh lại gặp tai nạn giao thông bị gãy chân trái.
“May mắn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên tôi hiểu giá trị của sự quan tâm, chia sẻ. Vì thế, làm được gì cho những người thiệt thòi, cùng cảnh ngộ, tôi thấy vui lắm. Giúp người cũng là giúp mình thôi!”.
Anh Lê Văn Hường
Một năm trời, anh Hường chỉ có thể tập trung cho việc phục hồi chức năng. Không ít lần quăng mình trên giường, bất động vì những cơn đau đớn, lại không thể đỡ đần gì cho vợ con, anh Hường thấy chán nản. Nhưng rồi, đâu thể ích kỷ vì những đau đớn của riêng mình mà chối bỏ trách nhiệm với gia đình, trong khi những người thân yêu nhất vẫn cố nén buồn phiền, nhọc nhằn, anh Hường khổ công tập luyện để lấy lại khả năng trụ cho chân trái. “Các anh chị em tài trợ cho tôi chiếc xe máy 3 bánh để làm phương tiện đi lại, cuộc sống cũng ổn định hơn từ đó”, anh Hường tâm sự.
Năm 2009, đứa con trai chào đời, gia cảnh khó khăn hơn, nhà anh là hộ nghèo của phường. Thời gian này, anh Hường chuyển ra vỉa hè đường Nguyễn Thái Học để sửa quần áo cũ và may đồ mới. Rồi anh nuôi chim chào mào, nuôi dế… để bán. Khoản thu từ việc chăn nuôi nhỏ này đem về cho anh gần chục triệu đồng mỗi năm.
Năm 2011, anh Hường được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng 8 triệu đồng và 2 tạ gạo để giúp vợ chồng anh mở quán bán bánh xèo. Cũng trong năm, gia đình anh được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ 10 triệu đồng để sửa chữa gian nhà vốn đã xập xệ. Cuộc sống gia đình anh cũng ngày càng tươi sáng hơn.
Ông Trần Văn Giàu, Chi hội trưởng Chi hội Nhân Ái, cho biết: “Không chỉ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, anh Hường còn rất tích cực hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ. Anh rất nhiệt tình vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho hội viên còn khó khăn”.
HÀ THANH