Võ đài Tây Thuận: Ðấu võ mua bò tặng người nghèo
Vượt trên cả những màn so tài hấp dẫn của bộ môn đối kháng võ cổ truyền, nét đẹp đọng lại ở các đêm võ đài xã Tây Thuận (Tây Sơn) chính là sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của bà con nơi đây, thông qua một mùa lễ hội xuân ấm áp.
Sự góp mặt của các võ sĩ thuộc đội tuyển Quảng Ngãi và Bình Định đã nâng chất lượng các đêm võ đài tại Tây Thuận.
Tối 14.2, ngay trong ngày Lễ Tình yêu lãng mạn của nhiều đôi uyên ương, khu vực tổ chức võ đài “Vì người nghèo” xã Tây Thuận vẫn thu hút đông đảo khán giả. Phải rất khó khăn tôi mới len qua khỏi “cổng kiểm soát”, bởi hàng người chờ đợi ken dày. Ngay trong lễ khai mạc, 3 nhà hảo tâm có tổng số tiền ủng hộ tổ chức võ đài lên đến 60 triệu đồng đã được lãnh đạo xã vinh danh.
Có thể khẳng định sức hấp dẫn của đêm võ đài bởi ngoài sự góp mặt của các võ sĩ của những võ đường nổi tiếng như: Hồ Bé, Lê Xuân Nam, Năm Phương, Hồng Cơ, Cao Đăng Khoa, võ đài lần này còn có một số thành viên đội tuyển võ cổ truyền Bình Định, Quảng Ngãi. Đáng nói hơn, ngay cả Ban tổ chức cũng chỉ biết được sự xuất hiện quý giá này trước khi các trận đấu diễn ra chưa được 24 giờ.
Sau khi theo dõi những trận đấu hấp dẫn của “Đêm võ đài Bình Định” (tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn), ông Trần Sơn Tùng, Phó Chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh ra sức thuyết phục HLV Đinh Đà (Quảng Ngãi), cho học trò ở lại để thi đấu tiếp, phục vụ bà con. Trước sự nhiệt tình đó, cũng như muốn học trò có thêm cơ hội cọ xát, HLV Đinh Đà đã quyết định hủy vé, ở lại thêm một đêm nữa.
Nhờ đó, các khán giả cấp xã đã được thưởng thức những trận đấu có nhiều pha đánh đẹp mắt, uy lực ngang tầm đẳng cấp quốc gia. HLV Đinh Đà chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi dẫn học trò vào Bình Định thi đấu. Nhìn cách thức tổ chức, sự hưởng ứng của lãnh đạo, người dân như vậy, tôi hiểu vì sao võ cổ truyền Bình Định luôn ở vị trí hàng đầu ở các giải quốc gia”.
Điều đáng ghi nhận nữa là ngoài những tràng pháo tay tán thưởng cuồng nhiệt, những người mộ võ không ngần ngại thưởng nóng cho võ sĩ. Vì điều này mà phần nhận thêm của một vài võ sĩ cao gấp 2-3 lần mức hỗ trợ từ Ban tổ chức. Chính những điều này kích thích tinh thần thi đấu hết mình của các võ sĩ.
Ông Phạm Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Tây Thuận, cho biết: “Qua những lần tổ chức trước, chúng tôi đã mua được 19 con bò, tặng cho các hộ nghèo. Năm nay, vé xem võ đài được bán đến tận thôn, xóm, với giá chỉ 15.000 đồng/vé, để nhiều người có điều kiện đến xem. Tính đến thời điểm này, tổng số tiền tài trợ và thu được từ bán vé là gần 150 triệu đồng, sau khi trừ chi phí tổ chức có thể mua được 5 - 6 con bò để tặng cho bà con nghèo trong xã”.
HOÀNG QUÂN