Sống trong nôi võ cổ truyền
Ngay cả khi các loại hình giải trí công nghệ cao phát triển mạnh mẽ, người dân ở huyện Tây Sơn - những người sống trong cái nôi võ cổ truyền Bình Định - vẫn dành cho võ thuật tình yêu đặc biệt. Bằng chứng là nhiều lớp dạy võ có phản hồi tích cực, nhiều chương trình võ đài thu hút đông đảo công chúng.
Anh Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Xã đoàn Tây Thuận, cho hay: “Lớp võ do chúng tôi tổ chức dạy trong khuôn viên UBND xã Tây Thuận, hiện có khoảng 120 em theo học. Điểm đặc biệt ở đây là lớp mở trong dịp hè, sau đó duy trì liên tục cả khi vào năm học mới với sĩ số như vậy. Chúng tôi coi đó cũng là một cách giữ gìn di sản của cha ông”.
Một trận đấu trong khuôn khổ Đêm võ đài ở Tây Thuận.
Có dịp dự khán các đêm võ đài do xã Tây Thuận tổ chức vào mùng 10, 11, 12 âm lịch vừa qua, sẽ hiểu được người dân Tây Thuận mộ võ đến cỡ nào. Người già, trung niên, trẻ con, ai cũng háo hức; tiếng cười nói, hò nhau đi xem võ đài rộn khắp các nẻo đường quê; sân UBND xã nhộn nhịp, hầu như ai cũng mua vé trước, đi sớm, chọn lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp để chiêm ngưỡng những đòn đánh đẹp mắt.
Bà Phan Thị Liên - một người dân ở xã cho hay: “Hễ có võ đài là tôi theo dõi từ đầu đến cuối, từ ngày khai mạc đến ngày kết thúc. Xã tổ chức có 3 đêm, chứ 10 đêm vẫn cứ đông như thường, dân Tây Thuận rất mộ võ”.
Ông Hoàng Xuân Quang, đại diện DN xăng dầu Phương Linh, cho biết: “Chúng tôi rất đam mê môn thể thao này nên đã đến động viên tinh thần của các võ sĩ và ủng hộ 30 triệu đồng để UBND xã có thêm tiền mua bò tặng người nghèo!”.
Mới chỉ được tổ chức 3 năm gần đây nhưng các đêm võ đài Tây Thuận đã trở thành hoạt động thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Bằng chứng là cứ năm sau lại đông hơn năm trước và đến nay mỗi đêm đã thu hút hơn 1.500 lượt khán giả ở địa phương và các xã lân cận đến xem và cổ vũ các trận đấu. “Mỗi đợt võ đài như vậy, từ tiền bán vé, tiền do các nhà hảo tâm ủng hộ, sau khi trừ các khoản như: thưởng trực tiếp cho các võ sĩ, chi phí tổ chức… xã chúng tôi cũng để dành được chừng 50 triệu đồng để mua bò tặng bà con nghèo trong xã”, ông Phạm Quốc Việt- Bí thư Đảng ủy xã Tây Thuận chia sẻ.
Gìn giữ và phát huy di sản võ thuật cổ truyền trong thời đại hội nhập là điều hết sức cần thiết. Để mỗi người dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ luôn tự hào về văn hóa dân tộc mình, cách làm của xã Tây Thuận là một ví dụ tích cực. Niềm đam mê, hâm mộ võ cổ truyền của người dân khi được hòa quyện với những mục tiêu đẹp đẽ kiểu như “mua bò tặng người nghèo” đã thành động lực mạnh mẽ giúp võ cổ truyền phát triển mãnh liệt.
ÐINH THỊ MINH NGỌC