Em đã “khác trước” rất nhiều
Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019, tỉnh Bình Định có 28 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải nhì (không có giải nhất). Các giải nhì đã thuộc về những học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, gồm: Nguyễn Công Khải (học sinh lớp 12 chuyên Lý), Tô Văn Thịnh (học sinh lớp 12 chuyên Hóa) và Trần Lê Đức Minh (học sinh lớp 11 chuyên Lý).
Những học sinh đoạt giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (từ trái sang): Tô Văn Thịnh, Trần Lê Đức Minh và Nguyễn Công Khải.
Trò chuyện với tôi, cả ba đều say mê nói về những điểm thấy khác nơi mình từ việc chuẩn bị cho kỳ thi. Trần Lê Đức Minh vui vẻ cho biết, nhờ giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi, em đã nâng thêm một cấp trong việc chủ động tự học. Nguồn tài liệu tự học của em lúc trước khá bị động khi mượn của bạn bè hay tải trên mạng, nói chung là thiếu tính kế hoạch, đầu tư bài bản. Gần đây em chủ động xây dựng kế hoạch, chủ động tìm đến những nguồn tài liệu mở, lọc ra thứ mình cần và khai thác chuyên sâu”.
Với Nguyễn Công Khải thu hoạch lớn nhất lại là tính kiên nhẫn, khả năng trình bày sao cho khoa học, liền lạc, thuyết phục hơn sau khi lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu. Khải chia sẻ: “Bằng việc học và hiểu tận tường đến gốc rễ của vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia, em đã tìm ra cách tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất, không chỉ với môn chuyên mà với tất cả các môn và những lĩnh vực khác”.
Với cậu học sinh giỏi Hóa Tô Văn Thịnh thì thời gian tới mình sẽ “kiệm lời và làm nhiều hơn”. Qua kỳ thi, Thịnh không hài lòng với bản thân mình và nhận thấy mình phải tiếp tục nhiều hơn nữa, học nhiều hơn nữa và hoàn thiện nhiều kỹ năng cần thiết cho bản thân.
Chỉ có một thứ không “khác” ở cả ba chàng học sinh giỏi quốc gia này là niềm đam mê với môn học và quyết tâm theo đuổi đến cùng đam mê.
KIM KHÁNH