Chuyện từ một CLB cờ tướng phong trào
Đến nay, “lớp năng khiếu” của CLB cờ tướng Phú Tài (TP Quy Nhơn) đã hoạt động được khoảng một tháng rưỡi. Đều đặn mỗi tuần hai buổi, 7 học viên nhí được truyền đạt những kiến thức cơ bản về cờ tướng, cờ vua. Lớp học hoàn toàn miễn phí, học viên còn được trang bị tài liệu, nước uống. Đây có lẽ là điều khá đặc biệt ở làng cờ Bình Định. Bởi một CLB cờ tướng phong trào, hầu như không đặt mục tiêu thành tích ở các giải đấu khu vực và toàn quốc thì gầy dựng lứa kế thừa để làm gì? Đặc biệt là trong thành phần huấn luyện có sự góp mặt của lão kỳ thủ Minh Trưng (người An Nhơn, là cựu tuyển thủ đội cờ tướng Bình Định), Phạm Tấn Tình (cựu VĐV đội tuyển cờ tướng Bình Định), Nguyễn Thanh Mạnh (Chủ nhiệm CLB cờ tướng Phú Tài, từng vô địch Giải cờ tướng TP Quy Nhơn năm 2018).
Có xuất thân khác nhau, tuổi tác chênh lệch, nhưng ở họ có chung niềm đam mê mãnh liệt với cờ tướng. Việc thành lập CLB cũng chỉ để họ có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát, tìm hiểu thêm những nước cờ hay từ bè bạn bốn phương. Và rồi từ niềm đam mê đó, các thành viên CLB cờ tướng Phú Tài cùng bàn bạc, quyết định mở lớp để truyền lại cho thế hệ trẻ. Với một CLB phong trào, được duy trì chủ yếu bằng nguồn kinh phí đóng góp của các thành viên, hẳn CLB cờ tướng Phú Tài không quá mơ mộng đào tạo nên những VĐV đủ tầm thi đấu quốc gia. Trước mắt, với họ chỉ là mong muốn gầy dựng phong trào sau quãng thời gian trầm lắng.
Trong cuộc trao đổi ngắn với chúng tôi gần đây, anh Mạnh hồ hởi thông báo: “Dịp 30.4 này ở Phù Cát có tổ chức giải cờ tướng đấy. Vậy là phong trào cờ ở tỉnh mình vẫn được duy trì”. Phong trào có mạnh thì đội tuyển mới mạnh, có hy vọng đạt thành tích cao ở đấu trường quốc gia, quốc tế. Vì vậy, việc làm của CLB cờ tướng Phú Tài tuy thầm lặng, bé nhỏ, nhưng lại là nguồn đóng góp quý giá cho cờ tướng Bình Định cả cho hôm nay và mai sau.
HOÀNG QUÂN