Quốc tế đại sư - kiện tướng FIDE Châu Thị Ngọc Giao: Bền bỉ cống hiến
Kỳ thủ Châu Thị Ngọc Giao (SN 1978, quê An Nhơn) là nữ kỳ thủ nổi tiếng, giàu thành tích vào hàng bậc nhất của làng cờ Bình Ðịnh. Hơn 25 năm qua, chị luôn tâm huyết, bền bỉ cống hiến, nỗ lực thực hiện ở cả vai trò VÐV, HLV.
Trở thành VĐV năng khiếu cờ của tỉnh từ năm 1993 và không ngừng có những bước tiến vượt bậc, tuổi thanh xuân của Ngọc Giao gắn liền với nhiều thành tích xuất sắc, đến nay vẫn là mơ ước của nhiều VĐV. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia ghi nhận về nữ kỳ thủ này khá ấn tượng: Đã được phong danh hiệu Quốc tế đại sư, Quán quân giải trẻ cờ vua thế giới (nội dung cờ nhanh) tại Pháp năm 1995, vô địch cờ tướng nữ quốc gia năm 1999, hạng tư Giải vô địch cờ tướng thế giới tại Trung Quốc năm 1999...
HLV Châu Thị Ngọc Giao chung vui cùng hai học trò đoạt HCĐ đồng đội nam U12 Giải cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung mở rộng lần thứ XVII năm 2019. Ảnh: HẢI YẾN
Sau hơn 25 năm gắn bó, Ngọc Giao vẫn đang là VĐV tiếp tục đóng góp tích cực cho thành công chung của đội tuyển, trong đó có tấm HCĐ cá nhân, HCB đồng đội môn cờ tướng tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014.
HLV Tôn Thất Lương Chính của đội tuyển cờ Bình Định cho biết: “Ngọc Giao đoạt thành tích cao giải quốc tế ở hai môn cờ khác nhau, được phong danh hiệu Quốc tế đại sư môn cờ tướng và Kiện tướng FIDE môn cờ vua. Đây là điều đến giờ vẫn chưa có kỳ thủ nào ở Việt Nam thực hiện được. Cô ấy là VĐV trụ cột của đội tuyển cờ, đoạt nhiều huy chương môn cờ vua, cờ tướng ở các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc”.
Không chỉ nhiều cống hiến ở vai trò VĐV, Ngọc Giao còn thực hiện nhiệm vụ HLV đội năng khiếu cờ vua của Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh trong hơn 10 năm qua. Chị không ngừng nỗ lực ươm mầm kỳ thủ triển vọng cho làng cờ Bình Định.
HLV Ngọc Giao tâm sự: “So với VĐV năng khiếu ở những tỉnh, thành có phong trào cờ phát triển mạnh khác, VĐV năng khiếu cờ Bình Định còn có những mặt hạn chế, thiệt thòi hơn, như không được tham gia nhiều giải thi đấu cọ xát để học hỏi, nâng cao trình độ. HLV chúng tôi càng phải tâm huyết, nỗ lực truyền dạy nhiều hơn để các em có sự tiến bộ, thành công, từ đó có thêm động lực gắn bó luyện tập”.
Cách đây gần một tháng, HLV Ngọc Giao đã dẫn dắt học trò thi đấu thành công, đoạt nhiều huy chương tại Giải cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung mở rộng lần thứ XVII, diễn ra ở TP Huế. Chị đang ấp ủ việc đề xuất tổ chức thi đấu giao lưu giữa các vệ tinh cờ ở TP Quy Nhơn trong thời gian tới, nhằm tìm kiếm thêm các hạt nhân, giúp cho các VĐV trẻ có thêm điều kiện cọ xát để chuẩn bị cho giải trẻ toàn quốc năm 2019.
Cuối năm 2017, Ngọc Giao được phân công đảm đương thêm nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Hành chính Quản trị của Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh. Chị cố gắng sắp xếp thời gian linh hoạt, trong đó có việc truyền dạy ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ cuối tuần để gánh vác trách nhiệm “3 trong 1”.
Trò chuyện với HLV, VĐV Châu Thị Ngọc Giao vào một ngày đầu tháng 3, trong không khí chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, tôi hỏi bận rộn vậy liệu có ảnh hưởng đến thiên chức người mẹ, người vợ không, chị xúc động chia sẻ: “VĐV nữ nói chung vất vả hơn VĐV nam, nhất là sau khi đã lập gia đình... Những năm trước khi con còn nhỏ, lại hay đau, mỗi lần tôi đi thi đấu, hoặc dẫn học trò thi đấu có khi kéo dài cả tuần đến chục ngày, trong lòng thực sự cũng bồn chồn, nóng ruột lo cho con, bởi dù sao có mẹ ở nhà thì chăm sóc con vẫn tốt hơn. Tôi thực sự hạnh phúc, biết ơn chồng và gia đình chồng đã luôn chia sẻ, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa giúp tôi có thể gắn bó lâu dài với nghiệp VĐV, HLV”.
HOÀI THU