Lắng nghe bà con nói
Năm 2013, gia đình ông Phùng Xuân Tịnh - 56 tuổi, ở thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ - là gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tại Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh. Không chỉ thế, trụ cột của gia đình này còn là người toàn tâm, toàn trí với nhiều vai trò tại quê nhà.
Biết lắng nghe
Năm 1976, ông Phùng Xuân Tịnh công tác tại trường lái xe Quân khu V. 14 năm sau, ông xuất ngũ, về lại quê hương. Ngoài 30 tuổi mới lập gia đình nên ông Tịnh đặt tiêu chí đồng lòng, cùng lắng nghe để xây dựng hạnh phúc gia đình. “Là con cả của gia đình có 4 thế hệ cùng chung sống, tôi cũng vận động cả nhà nhường nhịn, hỗ trợ nhau. Người lớn sống mẫu mực, phải đạo để làm gương cho con cháu; còn người trẻ thì kính trên nhường dưới, hiếu đạo. Quan trọng nhất là biết chia sẻ, lắng nghe để bảo ban, giúp đỡ nhau”, ông Tịnh chia sẻ.
Ông Tịnh còn lấy suy nghĩ đó là kim chỉ nam để rèn mình khi tham gia các hoạt động xã hội. Một lúc đảm đương vai trò đầu tàu của nhiều tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương, như: Bí thư chi bộ thôn, Chi hội trưởng Chi hội khuyến học họ Phùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Bình Dương, ông Tịnh tâm niệm, bản thân phải luôn mềm mỏng, biết lắng nghe để được bà con tin tưởng và ủng hộ.
“Sau xuất ngũ, tôi về nhà làm nghề vá lốp xe và làm ruộng. Lúc nhận vị trí Bí thư chi bộ thôn, tôi cứ run vì mình còn trẻ quá, mà thôn lại có nhiều đảng viên, cán bộ hưu trí. Hơn nữa, Dương Liễu Tây là thôn trung tâm, đông nhất của thị trấn Bình Dương - với 650 hộ dân. Đây cũng là địa bàn khá phức tạp khi chuyển mình từ vùng quê lên thị trấn. Nhưng thoái thác đâu phải là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, ông Tịnh nhớ lại.
Dần dà, ông Tịnh phát hiện ra “bài” của những người làm công tác xã hội trước hết là phải toàn tâm, nhẫn nại. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phải đi đến tận nơi, nghe bà con nói rồi tham khảo ý kiến của người có uy tín. Sau đó, lựa lời mà kéo người ta lại để nghe mình nói, mình khuyên. Cứ “bám” riết rồi họ cũng hiểu chuyện, chia sẻ và lắng nghe mình nói”, ông bộc bạch.
Quả ngọt từ lòng tin yêu
Ở vị trí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn, mỗi khi được hỗ trợ những người yếu thế, thiệt thòi vươn lên và nhận về sự cảm kích của họ khiến ông xúc động. Ấy là những lần chạy xe ngang nhà chàng trai Đỗ Văn Tâm (23 tuổi) và nghe em rối rít chào. Năm 2009, khi đang học lớp 12, Tâm bị tai nạn giao thông, dẫn đến chấn thương nặng. Trong trạng thái tê liệt, lúc nhớ lúc quên và cảnh nhà đang hoảng loạn, ông Tịnh đã chủ động đến chia sẻ, hướng dẫn gia đình tập cho Tâm phục hồi chức năng.
Chị Nguyễn Thị Trúc, 44 tuổi, mẹ của Tâm, cho biết: “Không chỉ giúp cháu Tâm phục hồi khả năng vận động, ông Tịnh còn hỗ trợ gia đình vay vốn để buôn bán nhỏ. Tâm giờ không thể đi học, nhưng đã đi lại bình thường, biết được nhiều chuyện, gia đình bớt khổ rồi!”.
Ông Tịnh còn là cán bộ hòa giải uy tín và là cộng tác viên nhiệt tình của công tác an ninh trật tự tại địa phương. Trung tá Trần Minh Quang, Trưởng Công an thị trấn Bình Dương, cho biết: “Sâu sát với địa bàn, nên ông Tịnh hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong nắm bắt thông tin, tình hình tại địa phương. Ông còn trực tiếp hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn tại cộng đồng như hàn gắn một đôi vợ chồng vì ghen tuông, định chia tay. Các đối tượng đang bị quản lý, theo dõi tại địa bàn cũng được ông Tịnh khuyên nhủ, uốn nắn, trở thành người có ích”.
Trung tá Trần Minh Quang còn nhớ mãi trường hợp Nguyễn Công Lành (sinh năm 1993) được ông Tịnh theo dõi, giáo dục. Lành là con nhà nghèo, cha đi làm xa, mẹ bị ung thư. Vốn ham học nhưng bị bạn bè lôi kéo, Lành trở nên hư hỏng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Được Công an địa phương giao cho ông Tịnh giúp đỡ, giáo dục, Lành đã thay đổi và chủ động đặt vấn đề xin được giới thiệu làm việc để hỗ trợ gia đình.
Chi hội khuyến học họ Phùng do ông làm chi hội trưởng, sau 7 năm hoạt động đã bước đầu có những thành tựu. Khác với thế hệ cha ông chỉ học đến lớp 9, họ Phùng tại thị trấn Bình Dương giờ đã có 8 người con tốt nghiệp đại học. Số quỹ hội đạt con số 148 triệu đồng, ông Tịnh bảo đang xây dựng kế hoạch huy động quỹ từ những người trẻ vừa ra trường và lập nghiệp.
Gần 20 năm gắn bó với địa phương trong nhiều vị trí, ông Tịnh bảo món quà lớn nhất chính là sự tin yêu của bà con. Người trong thôn vẫn hay ghé nhà ông để được tư vấn về chính sách pháp luật, cách giáo dục con, hóa giải mâu thuẫn với hàng xóm… Là bệnh binh 2/3, nhưng chưa lúc nào ông cho phép mình nghỉ ngơi. Ông hay bông đùa: “Nhờ đi nhiều, làm nhiều mà bệnh tật chẳng mấy khi dám tái phát… Vậy nên, phải làm nhiều, đi nhiều đến khi nào còn có thể!”.
Ông Phùng Xuân Tịnh được Ban dân vận Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2010; Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2010-2012.
NGUYỄN MUỘI