Biển nhớ
Đăm đăm đôi mắt đắm đò
Tại yêu nên nhọc câu hò mối mai
Biển còn giữ một thời trai
Buốt đau sóng cả dìm mây im lìm
Vòng tròn đã hoá hình tim
Nhớ thương tôi biết kiếm tìm anh đâu
Trời vàng pha mắt em nâu
Biển đau như cắt qua câu thương thầm
Trăm năm quỳ gối mười năm
Giá đừng đã mỏi tay dầm ngược xuôi
Đảo chìm cũng ghé đến chơi
Huống chi đảo nổi ai ơi hiểu giùm
Chẳng sao đến được trùng phùng
Đành như cánh nhạn bạn cùng nắng mưa
Đã quên rồi nỗi đau chưa
Mà sao biển vẫn buồn mưa trắng trời
PHAN THÀNH MINH