Nạn lấn đường họp chợ ở An Nhơn
Lấn chiếm lòng lề đường họp chợ mua bán đã trở thành một căn bệnh “trầm kha” ở nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có thị xã An Nhơn. Nhân dân liên tục phản ánh, các cơ quan truyền thông lên tiếng cảnh báo, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.
Điển hình tại xã Nhơn Thọ, vào phiên chợ Đồn nhóm họp vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21 và 26 âm lịch hàng tháng, thay vì vào chợ, nhiều người lại mang gia cầm ra lấn chiếm lòng lề đường tại km 26 QL19 mua bán một cách vô tư. Chị Nguyễn Thị Hường, thường mua bán gia cầm tại đây, cho biết: “2 - 3 năm nay tui thường bán gà vịt ở đây, biết có nguy hiểm nhưng xe qua lại quốc lộ họ thấy mình họ tránh. Hơn nữa, chỉ bán vài con gà, con vịt là đi ngay, rất tiện, vào chợ phải tranh chỗ ngồi rồi phải nộp phí nữa”.
Không chỉ tiểu thương lấn chiếm đường họp chợ mà nhiều xe khách khi qua đây cũng ghé vào đón trả khách, làm giao thông ở khu vực này càng thêm lộn xộn.
Không chỉ ở xã Nhơn Thọ, tình trạng lấn đường họp chợ còn xảy ra tại tuyến đường bê tông liên xã nối QL1A, Bình Thạnh (phường Nhơn Hưng) đi thôn Tân Dân (xã Nhơn An) gây mất trật tự ATGT, khó khăn cho việc đi lại của nhân dân địa phương. Ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: “Trong các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, cử tri xã Nhơn An đã đề nghị cấp trên sớm cho giải tán chợ này vì gây mất trật tự ATGT”.
Tình trạng lấn đường họp chợ không chỉ xảy ra ở hai địa phương trên mà còn ở nhiều xã, phường khác, biến vỉa hè, đường phố, đường bộ thành nơi kinh doanh, mua bán, đòi hỏi chính quyền địa phương và ngành chức năng thị xã An Nhơn cần giải quyết tận gốc.
TRIỀU CHÂU
Ở TX An Nhơn Chính xác là dưới ngã tư chánh thạnh với hướng nhơn an chứ không phải Bình thạnh Thử Hỏi chính quyền giải quyết thế nào khi mỗi xã điều có một cái chợ để người dân tiện việc mua bán đằng này cả phường Nhơn Hưng xem có được cái chợ nào không trước khi trách dân để nghị xem xét lại các cấp chính quyền để dân đở khổ.
Đường 636 chỗ phi trường, chổ xả Bình Hòa,đường cái mà làm như sân nhà họ vậy... thật ngán ngẩm mổi khi lái xe mà gặp nhửng chỗ như vậy.Tiếc thay lại có quá nhiều chỗ như vậy trên đất nước ta...