Giải quần vợt Vô địch Nam - Nữ quốc gia lần 1 - Cúp Hưng Thịnh năm 2019: Nhiều trận đấu hấp dẫn
Trải qua 5 ngày thi đấu (từ ngày 1 - 5.4), Giải quần vợt Vô địch Nam - Nữ quốc gia lần 1 - Cúp Hưng Thịnh năm 2019, với sự tham gia tranh tài của nhiều tay vợt xuất sắc hàng đầu Việt Nam, đã cống hiến nhiều trận đấu xuất sắc, mãn nhãn khán giả.
Tay vợt Lê Quốc Khánh (phía trước) và Phạm Minh Tuấn của Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh đang thi đấu nội dung đôi nam.
Giải đấu được Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Sở VH&TT Bình Định tổ chức, qua đó đánh giá, tuyển chọn VĐV ổn định phong độ cao vào đội tuyển quần vợt quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2019. Điều này đã tạo động lực cho các tay vợt nỗ lực thi đấu hết mình, tạo nên những trận đấu kịch tính, chất lượng cao.
Một trong số này là ở trận tứ kết đơn nam diễn ra vào ngày 4.4, khi tài năng trẻ Tất Thái Nguyên (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) gặp Huỳnh Minh Thịnh (Becamex Bình Dương). Trong set đấu đầu tiên, phát huy được điểm mạnh những pha giao bóng uy lực, Minh Thịnh nhanh chóng có được chiến thắng 6 - 3. Qua set thứ hai, đến lượt Thái Nguyên thể hiện điểm mạnh tốc độ và kỹ thuật, liên tục đánh bóng về hai góc sân để tạo áp lực cho đối thủ, rồi sau đó là lên lưới dứt điểm để giành chiến thắng 6 - 0. Bước vào set đấu quyết định, cả hai tay vợt rượt đuổi về tỉ số, phải đến game đấu thứ 10 thì tay vợt của Becamex Bình Dương mới giành được break và thành công ở game cầm giao bóng cuối cùng để chiến thắng 7 - 5 trước đối thủ.
Trong ngày thi đấu 6.4 tiếp tục diễn ra các trận đấu với kết quả: Lê Quốc Khánh - Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) thắng Nguyễn Văn Phương - Từ Ngọc Nhựt (Becamex Bình Dương) trong trận chung kết đôi nam. Phan Như Quỳnh - Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) thắng Nguyễn Thị Phương - Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) trong trận chung kết đôi nữ. Hai trận bán kết đơn nam: Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) thắng Nguyễn Ðắc Tiến (Hà Nội), Nguyễn Văn Phương thắng Huỳnh Minh Thịnh (đều của Becamex Bình Dương). Ngày 7.4 sẽ diễn ra các trận chung kết đơn nam, đơn nữ.
Ở trận thi đấu bán kết đôi nam, cặp đôi Lã Xuân Hậu - Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội, hạt giống số 3) tranh tài cùng Nguyễn Văn Phương - Từ Ngọc Nhựt (Becamex Bình Dương, hạt giống số 2). Trận đấu hấp dẫn ngay từ set đấu đầu tiên khi cả hai bên liên tục so kè tỉ số, cặp Văn Phương - Ngọc Nhựt tận dụng sai lầm của đối thủ phải ở game đấu thứ 10 để vươn lên giành chiến thắng 7 - 5. Sang set tiếp theo, bộ đôi Hà Nội nỗ lực chơi hay hơn và giành lại chiến thắng 6 - 4, đẩy trận đấu tới loạt super tie-break. Bộ đôi của Becamex Bình Dương sau đó phải vất vả mới chiến thắng với tỉ số sít sao 12 - 10, giành quyền vào chung kết.
Các tay vợt đẳng cấp tiếp tục khẳng định tại giải qua nội dung đánh đơn. Nguyễn Văn Phương (Becamex Bình Dương) cho thấy vì sao anh được xếp hạt giống số 1 đội dung đơn nam, khi đều thắng đậm ở các trận mở màn, tứ kết, tạo nên trận bán kết “nội bộ” với người đồng đội Huỳnh Minh Thịnh. Tạm nghỉ thi đấu trong vòng nửa năm qua nên VĐV Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) không được xếp hạt giống ở giải lần này. Tay vợt này vẫn khẳng định được đẳng cấp một cựu vô địch quốc gia khi ở lượt đấu đầu tiên dễ dàng vượt qua đối thủ Phạm Hoàng Hiếu (Đà Nẵng) ở cả 2 set đấu đều với tỉ số 6 - 0. Thi đấu trận tứ kết, tay vợt xuất sắc của Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh đã chiến thắng tay vợt kỳ cựu Hoàng Thanh Trung của Hải Đăng Tây Ninh với tỉ số 4 - 6, 3 - 6 qua 2 set đấu.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, hạt giống số 1 nội dung đơn nữ Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) và hạt giống số 2 Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) đều đã có chiến thắng áp đảo trước các đối thủ để thẳng tiến đến trận chung kết vào ngày 7.4. Ở lần chạm trán gần đây nhất tại Giải quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam - Hải Đăng Cup 2019 tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào đầu tháng 3 vừa qua, Thanh Trúc đã vô địch sau khi chiến thắng Thanh Bình.
Các trận đấu tại giải đã thu hút người hâm mộ quần vợt ở Quy Nhơn hào hứng đến theo dõi. Anh Nguyễn Thanh, nhà ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, chia sẻ: “Tôi chơi quần vợt đã khá nhiều năm, nhưng mới chỉ được theo dõi các trận đấu của các tay vợt hàng đầu thế giới, Việt Nam trên truyền hình hoặc các clip trên mạng. Nhờ có giải đấu được tổ chức ở Quy Nhơn mà người hâm mộ ở phố biển như chúng tôi mới có cơ hội thưởng thức những trận đấu hay, thể hiện tài năng và cả sức bền tuyệt vời của VĐV chuyên nghiệp, khi có những trận đấu vào giữa trưa trời nắng nóng mà các tay vợt vẫn thi đấu tốt....”.
HOÀI THU