Dòng lưu niệm Nguyễn Du
Sóng biển Đông ngược dòng sông Lam
nghiên mực, đĩa mai hạc
suy tư nậm rượu
cười khà chén uống rượu
Từ khung cửa nhìn ra sân nhà Cụ
cả khoảng trời hương hoa
sà vào đây… cùng với vài nhánh cây
vừa mở mắt… chợt khép mi
nguyệt quế xanh mướt điểm vài bông trắng
cây sứ vào mùa trổ lá mới
gọi bao nụ trắng tinh khôi e ấp trên cành
Chiều thôi mưa em về
đường xa không ướt áo
thăm một tháng Ba dịu dàng miền cổ tích
tín ngưỡng riêng lòng xanh ngọt bậc trầm nâu
Cây thông cao vút vọng âm
dấu chân cơn gió lang thang tự biển về
cô đơn thần thánh
cánh xoan li ti vương đầy tóc áo
trang sách không chữ thơm hương lòng chữ.
LÊ TỪ HIỂN
Minh họa của VĂN NGUYỄN