Trốn mùa
Mùa màng rất thơm
Những cây sao vàng ở đầu chiếc lá
Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống
Chúng ta đi trong những con đường đèo nhìn xuyên qua mùa đông
Ngất lịm trong lá xanh màu xanh rất đậm
Chạy trốn đến chân núi
Tự mình nhận biết
Rõ ràng trong giấc mơ rất buồn
Người không chịu cái ôm cuối cùng và lời giải thích
Nhảy qua cơn mưa mùa hạ
Đến cơn mưa mùa đông
Rõ ràng trong tay không có gì
Sao vẫn như thước phim thật sự
Trốn một mùa không tồn tại
Có một mùi hương từ cây quẩn quanh giấc mơ
Sóng đánh cuối ngày tỉnh thức
Ngập lên những cây sao đầu mùa.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG