Những người già năng động
Nghỉ hưu không phải chỉ để nghỉ ngơi và an hưởng tuổi già. Với cách nghĩ đó, ngày càng có nhiều phụ nữ coi tuổi hưu như thời gian để tiếp tục cống hiến cho xã hội, theo đuổi những ước mơ chưa thực hiện được.
Sống vui, sống khỏe
Ngày về hưu, ai cũng bảo bà Kim Diệp (ở phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) “dở hơi” khi tiếp tục sự nghiệp bằng cách làm hiệu trưởng cho một trường mẫu giáo tư thục gần nhà. Bà Diệp vốn mang trong mình căn bệnh nan y nên mọi người cứ ngỡ đây là lúc bà nghỉ ngơi, chữa bệnh. Nhưng bà Diệp thì nghĩ khác: “Tôi đã gắn bó với nghề mấy chục năm, có bao kỷ niệm vui buồn. Khi có lời mời làm hiệu trưởng cho trường tư thục, tôi nhận lời ngay bởi những cống hiến của mình cho sự nghiệp giáo dục đã từng được ghi nhận, điều đó thôi thúc tôi tiếp tục làm công việc mình tâm huyết thêm một thời gian nữa”. Công việc làm thêm này vừa giúp bà Diệp có thêm thu nhập hàng tháng ngoài khoản lương hưu vừa tạo niềm vui, niềm yêu đời, giúp bà vượt qua bệnh tật. Là người có nhiều kinh nghiệm trong công việc điều hành trường mẫu giáo, bà Diệp tiếp nhận công việc mới khá dễ dàng và thuận lợi.
Những năm đầu nghỉ hưu, bà Thu Hương (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) chỉ đầu tắt mặt tối với việc nội trợ, chăm sóc cháu nội, ngoại. Vài năm sau, các cháu lớn đi học mẫu giáo, bà rảnh rỗi, suốt ngày ở nhà đi ra đi vào, lại hay đau ốm. Rồi bà được các bà, các chị trong khu vực rủ đi sinh hoạt ở hội phụ nữ, hội người cao tuổi… Thế rồi, bà trở thành …ca sĩ nòng cốt của các hội trong phường. Không chỉ hát, ngâm thơ hay mà bà còn múa rất đẹp. Giờ bà lại kiêm luôn vai trò “đạo diễn” cho hầu hết các tiết mục hát múa cho bất cứ đội văn nghệ nào của phường.
Một điều có lẽ bất ngờ, có khi với chính người trong cuộc, rằng khi về già, nghỉ hưu, nhiều phụ nữ vẫn có được một cuộc sống sôi nổi bởi được làm những công việc mình yêu thích, mơ ước mà không thể thực hiện được lúc trẻ. Dù là việc nhỏ như mở quán ăn, quán giải khát, hoặc đơn giản là thêu tranh, đan, móc đồ len..., nhưng điều đó khiến nhiều phụ nữ cảm thấy mình còn có ích và không phụ thuộc con cháu.
Sống có ích
Có dịp tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tôi đã gặp nhiều phụ nữ hăng hái tham gia đóng góp công sức, vật chất dù tuổi đã lớn. Cứ mỗi tháng 2 lần, bà Nguyễn Thị Sáu (ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) lại lo dậy thật sớm, đi chợ mua thực phẩm về cùng chị em trong phường nồi nấu cháo phát cho người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong phường. Tham gia Chương trình Nồi cháo tình thương đã hơn 2 năm nay, không chỉ đảm nhận việc nấu nướng, bà Sáu còn mang cháo đến tận nhà phát cho những người già không đi lại được. “Công việc này không nặng nhọc gì mà lại rất vui và có ý nghĩa. Bà con hàng xóm khó khăn, mình giúp được họ điều gì là mừng rồi. Bởi lẽ, khi mình sống có ích sẽ trở nên khỏe mạnh, yêu đời hơn”, bà Sáu cười đáp vậy khi được hỏi thăm.
Không hiếm những phụ nữ như bà Sáu, dù tuổi đã xế chiều nhưng vẫn nỗ lực đóng góp cho công tác từ thiện, xã hội bằng cách vận động quyên góp, đến tận nơi thăm hỏi, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, hoạn nạn. Như bà Hoàng Hà (ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn), vừa “gác kiếm” sau hơn 30 năm hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, đã lại tất bật đi tìm nhà tài trợ, vận động, quyên góp khắp nơi để làm từ thiện. Bà Hoàng Hà đang điều hành một nhóm từ thiện hoạt động khá hiệu quả của Hội CTĐ tỉnh. Những ngày lễ, tết, bà “ba chân, bốn cẳng” chạy khắp nơi để tổ chức các hoạt động từ thiện, từ tặng quà cho các trẻ mồ côi Làng SOS Quy Nhơn đến hỗ trợ lương thực - thực phẩm cho bệnh nhân ở Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn…
Cũng tham gia tích cực trong các hoạt động từ thiện, bà Hồng Nga (phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) rất hạnh phúc vì luôn có chồng sát cánh cùng. Khi về hưu, ông bà là người tiên phong mở lớp khiêu vũ dưỡng sinh, vận động nhiều người lớn tuổi như mình cùng tham gia để rèn luyện sức khỏe. Để tạo hoạt động cho nhóm, ông bà tự bỏ kinh phí và kêu gọi các thành viên đóng góp thêm để tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội, giúp đỡ người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Sau mỗi chuyến đi, họ tạo được sự gắn kết và niềm vui cho các thành viên, bạn bè. Đó là niềm hãnh diện và tự hào của ông bà đối với con cháu vì mình còn làm được việc có ích cho cuộc sống lúc tuổi già, bóng xế.
HỒNG PHÚC