Võ đường Phan Thọ: Tiếp nối và phát triển
Cách đây 5 năm, đại võ sư Phan Thọ qua đời. Ðầu năm ngoái, võ sư Phan Ðức - con trai ông cũng mất sớm vì bạo bệnh. Một số người lo lắng, mái nhà chung võ đường Phan Thọ có lịch sử gần 70 năm, có nguy cơ hụt hẫng. Nhưng với sự chung tay gìn giữ của các thế hệ kế cận, võ đường Phan Thọ vẫn vững vàng phát triển.
Tôi đến thăm võ đường Phan Thọ (thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) và ấn tượng đầu tiên là cảnh hai võ sinh đến từ hai miền Nam - Bắc đang cặm cụi quét sân. Cả hai đều đã qua tuổi đôi mươi, nhưng vừa nghe tôi tự giới thiệu là người quen với trưởng bối của họ, cả hai đã gia tăng thêm một phần lễ phép, phong cách lúc sinh thời đại võ sư Phan Thọ rất quan tâm gầy dựng.
HLV cao cấp Phan Minh Hải (giữa) đang hướng dẫn 2 học trò Trần Văn Bản (bên phải, quê Thái Nguyên) và Danh Thanh Tuấn (quê Sóc Trăng).
Trò chuyện với tôi, anh Danh Thanh Tuấn (24 tuổi, quê ở Sóc Trăng), tâm sự: “Với đam mê võ thuật tôi tìm về đất võ Bình Định để xin học. Thông tin về các võ đường thì nhiều, nên tôi chọn cách đi bán vé số kiếm sống, vừa hỏi thăm các điểm dạy võ để tự mình kiểm chứng. Cuối cùng tôi chọn đến học võ đường Phan Thọ, bởi được giới thiệu về nơi đây không chỉ dạy những bài võ độc đáo mà còn rất chú trọng rèn luyện đạo đức người học võ. Thấm thoát đã gắn bó ở võ đường được 2 năm, được thầy Phan Minh Hải hướng dẫn tận tình về các bài binh khí, đồng thời cũng tập luyện đối kháng để chờ cơ hội được thượng đài...”.
Cùng ở “nội trú” luyện tập hằng ngày là Trần Văn Bản (30 tuổi, quê ở tận Thái Nguyên). Văn Bản từng lặn lội đường xa đến tập luyện tại nhà con trai đại võ sư Phan Thọ là võ sư Phan Đức một thời gian. Sau đó do có việc nhà, anh quay về quê. Cách đây 1 năm, sắp xếp xong việc nhà, Văn Bản quyết định quay trở lại Tây Sơn để luyện tập thêm. “Trước tôi thụ giáo dang dở ở thầy Phan Đức, nay thầy đã qua đời, tôi được thầy Phan Minh Hải chỉ dạy - Văn Bản kể.
Từ năm 2018, khi được giao trọng trách làm chưởng môn đời thứ ba của võ đường Phan Thọ, HLV cao cấp Phan Minh Hải (27 tuổi, cháu ngoại đại võ sư Phan Thọ, được đại võ sư đích thân truyền dạy trực tiếp từ nhỏ) đang có những nỗ lực gìn giữ và phát triển võ đường. Nối nghiệp ông ngoại, HLV Phan Minh Hải gầy dựng được một đội thi đấu đối kháng gồm chục võ sĩ, bắt đầu được cho đi thi đấu giao lưu cọ xát, học hỏi nhiều hơn tại các võ đài ở trong hơn 1 năm qua. HLV Minh Hải cũng tuyển chọn học trò trong độ tuổi học sinh ở địa phương, tranh thủ các ngày cuối tuần tập luyện thêm để xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ các đoàn khách đến tham quan. Ngoài học trò ở nhiều vùng miền trong nước tìm đến học, HLV Minh Hải cũng dạy thêm cho nhiều người của các công ty vệ sĩ ngoài Hà Nội, cử vào ở lại võ đường Phan Thọ tập luyện mỗi năm vài tháng ròng rã.
Hiện không chỉ có các CLB, võ đường trực thuộc ở trong tỉnh, võ đường Phan Thọ đã mở rộng thêm chi nhánh ở Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh… Trước đây thường mỗi năm thì võ đường chỉ họp mặt các võ sư, HLV ở trong và ngoài tỉnh có một lần. Từ năm 2018, võ đường Phan Thọ đã bắt đầu tăng kỳ - mỗi năm họp 2 lần để có sự đánh giá, định hướng thống nhất trong các hoạt động vì sự phát triển chung của võ đường Phan Thọ .
Chưởng môn Phan Minh Hải cho biết thêm: “Trong cuộc họp, tôi cũng truyền đạt lại cho các võ sư, HLV ở ngoài tỉnh những gì mình được tiếp nhận thêm từ các lớp tập huấn của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, hoặc tập huấn trọng tài quốc gia võ cổ truyền. Chúng tôi cũng họp thống nhất liên kết tuyển chọn, tập hợp VĐV xuất sắc của các võ đường, CLB trực thuộc ở nhiều nơi để thi đấu trong màu áo chung, tại các giải đấu ở Nghệ An, Bình Dương, Quảng Nam…, tạo điều kiện cho các võ sinh có cơ hội cọ xát, học hỏi ở nhiều nơi. Tham gia Giải võ cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2019 tổ chức vào tháng 6 tới, võ đường Phan Thọ sẽ tiếp tục tập hợp các hạt nhân ở trong và ngoài tỉnh cùng hội tụ về thi đấu…”.
Năm nay, lần đầu tiên võ đường Phan Thọ sẽ tổ chức giỗ tổ vào ngày 27.3 âm lịch (ngày 1.5 tới), cũng là ngày giỗ của đại võ sư Phan Thọ. Sự thay đổi này xuất phát từ đề xuất của chưởng môn Phan Minh Hải. “Ông ngoại tôi khi mở võ đường đã chọn mùng 8 tháng Giêng hằng năm là ngày mất của ông cố làm ngày giỗ tổ. Nay chúng tôi thống nhất thay đổi, chọn ngày mất của chính ông làm ngày giỗ tổ, tạo điều kiện cho các thế hệ của võ đường có dịp sum vầy, dâng nén tâm hương tưởng nhớ người đã sáng lập ra võ đường và dày công đào tạo rất nhiều thế hệ học trò trong gần 65 năm…”, chưởng môn Phan Minh Hải chia sẻ.
HOÀI THU