Hương tràm
Tràm đang mùa hoa trắng hương ngan ngát dòng xanh đường quê lung linh nắng in sóng đôi bóng mình
Sông ơi sông bao tuổi tình ta mấy mùa trăng bông tràm bay vời vợi người ơi… người xa xăm
Đêm mưa dầm Xẻo Quýt mùa nước nổi buốt rừng nghe tiếng cúm núm đáp* mũ tai bèo rưng rưng
Ngày dìu anh qua kênh giữa hai làn bom địch tràm gãy anh bị thương máu đỏ bầm con nước
Qua mấy mùa chiến dịch tin thắng trận vang lừng cúm núm kêu da diết nhớ bước người lội bưng
Cúm núm kêu da diết đơn côi quanh bóng tràm em đi về Xẻo Quýt những chiều vàng bâng khuâng
Còn lời hẹn đầu sông còn chờ anh cuối bến lục bình trôi tím biếc hương tràm dâng mênh mông…
BÙI THỊ XUÂN MAI * Ám hiệu liên lạc hoạt động của các chiến sĩ trong rừng tràm Xẻo Quýt - Ðồng Tháp.