Sức sống mới ở làng Kon Tơlok
Những năm qua làng Kon Tơlok, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Những chuyển biến rõ nét đang mang lại cho Kon Tơlok - quê hương của khởi nghĩa Vĩnh Thạnh - sức sống mới.
Kinh tế phát triển, người dân làng Kon Tơlok có điều kiện chăm lo bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Chăn nuôi được gia đình ông Đình Văn Minh ở làng Kon Tơlok chọn là hướng thoát nghèo. “Ở đây ruộng ít, mỗi nhân khẩu chưa đến 1 sào nhưng nhờ cán bộ khoa học từ tỉnh đến huyện hướng dẫn tận tình nên đến nay bà con chúng tôi đã biết áp dụng tiến bộ khoa học để thâm canh cây lúa lai nhằm có đủ gạo ăn. Còn làm giàu thì chủ yếu từ chăn nuôi và trồng điều, cây trồng keo, bạch đàn. Riêng gia đình tôi trồng 1 ha keo, hơn 1 ha điều và nuôi bò sinh sản” - ông Đình Văn Minh nói về việc phát triển kinh tế của gia đình mình như thế. Với 4 con bò cái sinh sản, mỗi năm gia đình ông xuất bán 1 - 2 con bò thịt, cộng với các khoản thu từ cây điều và đậu đỗ các loại, mỗi năm gia đình ông thu về hơn 70 triệu đồng. Những gia đình như hộ ông Đinh Văn Minh ngày càng nhiều ở Kon Tơlok.
Dù chưa hết khó khăn, nhưng nhờ được Nhà nước hỗ trợ về cây giống, con giống, được hướng dẫn kỹ thuật nên nhiều gia đình ở Kon Tơlok đã biết cách phát triển kinh tế vườn rừng, chăn nuôi. Nhờ đó đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện tích cực. Giờ đây, đến làng Kon Tơlok người ta thấy dễ chịu bởi màu xanh của điều, keo, bạch đàn… Ven đường, những ngôi nhà khang trang đã mọc lên, dấu hiệu đời sống của nhân dân đang khởi sắc.
Nhiều hộ dân ở làng Kon Tơlok đã làm được nhà ở khang trang.
Ông Nguyễn Văn Thư, già làng Kon Tơlok, phấn khởi: “Đời sống của bà con mình khá hung! Cả làng không còn hộ thiếu ăn. Mình thấy ưng nhất là bà con không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Số hộ có thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm đã khá nhiều. Đường làng mình giờ được mở rộng, làm mới đi lại dễ dàng”.
Nói về những chuyển biến trong đời sống hôm nay, ông Đinh Dứt, Bí thư Chi bộ làng Kon Tơlok, vui mừng: “Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, có trường học từ mầm non đến lớp 5, làng có nhà văn hóa riêng. Mình rất vui vì những điều mình nói về chính sách của Đảng - Nhà nước dần dần đã diễn ra hết, nhờ vậy khi vận động bà con cái gì cũng dễ hơn trước nhiều lắm”.
XUÂN DŨNG