KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ÐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (15.5.1941 - 15.5.2019):
Vì thế hệ măng non
Kế thừa và phát huy truyền thống 78 năm xây dựng và trưởng thành của Ðội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Ðội tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa giáo dục đội viên, thiếu niên nhi đồng tích cực thi đua học tập và rèn luyện, xây dựng Ðội thực sự là lực lượng dự bị của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng giải thưởng “Cánh én hồng” cấp tỉnh cho Tổng phụ trách Đội xuất sắc.
Nâng bước nhiều học sinh đến trường
Dù lâm vào khó khăn, nghịch cảnh, nhưng những học sinh mà chúng tôi gặp luôn kiên cường vượt lên số phận. Mỗi ngày nỗ lực vươn lên là mỗi ngày các em nuôi dưỡng thêm ước mơ học tập.
Ở điểm Trường Tiểu học An Trung, huyện miền núi An Lão, không ai không biết Đinh Thị Minh Thư, lớp 5A, người dân tộc H’re. Thiếu tình thương của cha từ nhỏ, hai mẹ con Thư sống nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Dù vậy, thành tích học tập của em luôn được bạn bè nể phục và noi theo. Cô giáo chủ nhiệm Phan Thị Nở nhận xét: “Thư là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng thông minh học giỏi, được bạn bè, thầy cô trong trường yêu thương”.
Em Phan Văn Trung luôn tự nhủ sẽ không từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ.
Câu chuyện vượt lên hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn để học tập tốt cũng là câu chuyện của Phan Văn Trung, lớp 8A3 , Trường THCS Cát Hanh (huyện Phù Cát). Bố mất cách đây vài năm do ung thư; ba mẹ con Trung sống cùng ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Bận bịu với công việc làm thêm phụ giúp mẹ nhưng Trung vẫn luôn sắp xếp hợp lý thời gian học tập. Sự nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng khi luôn đứng đầu lớp về kết quả học tập. Trung bày tỏ: “Em luôn tự hứa sẽ không từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ”.
Cùng với tinh thần tự giác trong học tập, nỗ lực vượt khó của các thiếu nhi, vai trò đồng hành, hỗ trợ với tinh thần “Vì đàn em thân yêu” của Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh luôn được thực hiện mạnh mẽ. Chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn tỉnh đã xây dựng và trao tặng hơn 30 sân chơi, 6 bể bơi di động và hàng trăm tủ sách Kim Đồng cho thiếu nhi; đỡ đầu 527 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 12 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” và hơn 8.000 suất học bổng trị giá hơn 9 tỉ đồng... góp phần nâng bước nhiều học sinh tiếp tục đến trường”.
Em Đinh Thị Minh Thư giúp mẹ làm việc nhà.
Lặng thầm Tổng phụ trách Đội
Nhiều năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, phong trào “Thiếu nhi Bình Định thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của tổ chức Đội và thiếu niên, nhi đồng. Và để mỗi phong trào, hoạt động của Đội có sức lan tỏa, đạt hiệu quả cao, không thể không nhắc đến vai trò của những thầy, cô tổng phụ trách Đội (TPTĐ) - những người điều hành, tổ chức phong trào Đội trong nhà trường.
Ở Liên đội Trường THCS Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn), phong trào nuôi heo đất luôn được xem là “điểm sáng” của thành phố. Riêng năm học 2018 - 2019, toàn trường đã vận động được 40 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh nghèo. Để có được kết quả này, theo thầy Bùi Văn Tuấn, TPTĐ, không hề dễ dàng. Mỗi khi nhận được một hoạt động, phong trào do Hội đồng Đội cấp trên phát động, TPTĐ phải dành nhiều thời gian lên kế hoạch, triển khai đến từng chi đội, đội viên. Làm thế nào để không chỉ cho các em hiểu rõ ý nghĩa của phong trào, hoạt động đó mà còn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Ban giám hiệu và phụ huynh học sinh. “Hiệu quả lớn nhất có thể thấy từ phong trào nuôi heo đất chính là việc hình thành, bồi đắp cho các thế hệ học sinh tinh thần tương thân tương ái, ý thức tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng xã hội”, thầy Tuấn chia sẻ.
Hội đồng Đội tỉnh trao học bổng cho các em thiếu nhi nghèo vượt khó học giỏi.
Cống hiến hết mình cho công việc, trăn trở với các hoạt động giúp các em học sinh có nền tảng tri thức, kỹ năng để phát triển toàn diện cũng là suy nghĩ chung của nhiều TPTĐ hiện nay. Đến Trường Tiểu học số 2 thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) vào đầu giờ học, không khó bắt gặp hình ảnh các em học sinh chăm sóc cây xanh trong lớp học, cùng nhau thu gom và phân loại rác theo quy định. Những hoạt động này đều do cô Võ Thị Ngọc Lan, TPTĐ lên ý tưởng. Cô Lan cho biết: “Với mong muốn tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục học sinh nhưng thoải mái, không gò bó, bắt buộc nên tôi mới nghĩ ra ý tưởng này. Đến nay, mô hình lớp học thân thiện đã được nhân rộng ra các trường khác trong toàn huyện”.
19 năm làm TPTĐ cô Lan cũng như những TPTĐ khác thường là những người đến trường trước và về trễ hơn những thầy cô khác. Hay nếu có những hoạt động tổ chức vào ban đêm, TPTĐ luôn là người bất kể giờ giấc, mưa gió quản lý, đưa đón học sinh tham gia sự kiện. Có thể xem, đó là sự hy sinh của các TPTĐ vì công việc chung, vì sự phát triển của thế hệ măng non.
HỒNG PHÚC