Ấm nghĩa đồng bào
Trước thông tin cơn bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho bà con ở xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, chiều 26.10, các thành viên trong nhóm Thiện Tâm (TP Quy Nhơn) mang theo 100 suất quà hướng về đồng bào thân yêu.
Cơn bão số 11 đi qua xã Duy Thành đã gần hai tuần, nhưng hậu quả gây ra vẫn còn hiển hiện ở từng bụi tre bật gốc, khóm chuối gãy đôi, ngôi nhà tốc mái… cùng vẻ mặt thẫn thờ của người dân. Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cho biết: “Duy Thành là xã vùng trũng của huyện Duy Xuyên, có 1.900 hộ, trong đó 411 hộ nghèo, nhiều hộ là người già neo đơn, đặc biệt khó khăn. Là xã thuần nông, gia tài của bà con chỉ là vườn rau, vườn chuối… Cơn bão đi qua, không gây thiệt hại về người, nhưng cũng đủ khiến những phận nghèo càng nghèo hơn. Đáng thương nhất là hơn 50 hộ giờ tay trắng hoàn toàn”.
Đi cùng nhóm Thiện Tâm, tìm đến những gia đình khó khăn nhất, mới thấy được sức chịu đựng của con người đang bị đẩy đến cùng cực. Ngôi nhà của bà Lê Thị Mai, 84 tuổi, chỉ còn trơ bộ khung tre. Miếng tôn duy nhất sót lại trên mái nhà không đủ che bà cùng vài vật dụng cũ kỹ khỏi mưa gió. Góc bàn thờ, góc bếp chơ vơ, trống lạnh.
Bất hạnh hơn cả là gia cảnh chị Nguyễn Thị Ga, 48 tuổi, một mình lo cho mẹ già gần 90 tuổi và em gái bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Sau cơn bão, mái tôn của ngôi nhà xây từ hơn 10 năm trước của 3 mẹ con chị bị tốc. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò nhưng phải quần quật làm đủ việc để nuôi gia đình khiến các thành viên trong nhóm Thiện Tâm ray rứt khôn nguôi.
Chị Hà My, đại diện nhóm Thiện Tâm, nghẹn ngào chia sẻ: “Hình ảnh bà con vùng lũ qua các kênh truyền thông đã khiến các thành viên Thiện Tâm không cầm lòng được, muốn đến tận nơi để chia sẻ, động viên bà con. Chúng tôi phải đến tận nơi, trao tận tay những món quà cho người nghèo bằng cái tâm của những con người may mắn hơn họ”.
Từ sự đóng góp của các thành viên trong nhóm và vận động bạn bè, các nhà hảo tâm, nhóm Thiện Tâm đã tặng 90 suất quà trị giá trên 500 ngàn đồng/suất, gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và mì gói, mền, dầu ăn, nước mắm… Ngoài ra, nhóm còn trực tiếp đến thăm 10 hộ khó khăn nhất, hỗ trợ 10kg gạo, 500 ngàn đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm.
Ông Lê Đình Ba, Trưởng nhóm thiện nguyện ACE Thiện Văn (TP Đà Nẵng), tổ chức phối hợp với nhóm Thiện Tâm thực hiện chuyến đi, cho biết: “Chúng tôi đề xuất chọn xã Duy Thành bởi theo tìm hiểu, đến giờ này, nơi đây vẫn chưa có đoàn nào về hỗ trợ. Bà con Duy Thành đang thực sự cần được hỗ trợ, động viên để gượng dậy sau thiệt hại do bão gây ra”.
Bà Nguyễn Thị Siêng, 60 tuổi, run run xúc động nhận phần quà từ những thành viên của nhóm. Một mình nuôi 3 người con, bản thân lại đang bị bệnh tật tuổi già đeo bám, hơn ai hết bà cảm nhận được ý nghĩa của sự hỗ trợ và những nghĩa cử nồng ấm tình đồng bào. Khi nhóm thiện nguyện chuẩn bị rời đi, bà móm mém gọi với theo: “Nhà từ thiện người ở đâu để cho tui biết mà nhớ, mà kể cho con cháu nghe”.
Dù ít, nhưng mỗi phần quà là tấm lòng giữa con người với con người, là động lực để giúp những người gặp khó khăn vững vàng hơn trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không đủ để người cho và người nhận tỏ hết lòng mình. Nhưng, yêu thương ấm áp đã kịp đọng lại suốt hành trình trở về.
HÀ THANH