Những “điểm tựa” của phong trào
36 năm làm Tổ trưởng tổ phụ nữ xóm 4, thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn), bà Trần Thị Đỡ (65 tuổi) là tấm gương về lối sống giản dị, hòa đồng, luôn thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước. Gia đình bà cũng là gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu của khu dân cư. Nhờ uy tín cá nhân, sự gần gũi, lại có cách phân tích, trò chuyện thấu tình đạt lý, bà đã góp phần thay đổi suy nghĩ của phụ nữ vùng biển về việc sinh đông con, cùng giảm sinh để có thể nuôi dạy các con thật tốt; vận động chị em cùng tham gia bảo vệ môi trường nơi sinh sống; tham gia mô hình tiết kiệm để giúp đỡ nhau. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, năm 2015, bà vận động chị em cùng góp 12 công gặt lúa và 24 triệu đồng tiền mặt để giúp chị Trần Thị Hòa bị tai nạn qua cơn ngặt nghèo.
36 năm làm Tổ trưởng tổ phụ nữ xóm 4, thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn), bà Trần Thị Đỡ luôn là tấm gương về lối sống giản dị, hòa đồng, có uy tín với phụ nữ địa phương.
- Trong ảnh: Bà Đỡ (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị biểu dương phụ nữ theo gương Bác năm 2019.
Chủ tịch Hội LHPN phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) Hoàng Thị Thành (39 tuổi) là một cán bộ Hội năng nổ khi liên tiếp tổ chức triển khai nhiều mô hình hiệu quả. Năm 2016, chị xây dựng mô hình “Chia sẻ nỗi đau” để hỗ trợ cho những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Qua 3 năm hoạt động, mô hình đã lan tỏa trong cấp hội cơ sở và vận động các nhà hảo tâm trao tặng 1.161 suất quà trị giá hơn 316 triệu đồng. Năm 2018, mô hình được Ban Tuyên giáo tỉnh chọn là một trong những mô hình tiêu biểu điển hình nhân rộng trong toàn tỉnh.
Năm 2017, chị Thành ra mắt mô hình “Người mẹ chiến sĩ” vận động các gia đình có con em lên đường nhập ngũ ổn định tư tưởng, tạo điều kiện cho các chị vay các nguồn vốn nhằm ổn định đời sống. Năm 2018, chị đã đề xuất thành lập và triển khai mô hình “Trao học bổng - Chắp cánh ước mơ” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học. Được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn phường, mô hình trao 7 suất học bổng trị giá 8,5 triệu đồng và 22 xe đạp cho học sinh; tặng 17 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Là phụ nữ Bana, chị Đinh Thị Mon, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn) yêu quý văn hóa cồng chiêng và tha thiết hình thành một đội đánh cồng chiêng để lưu giữ nét đẹp truyền thống. Đến thời điểm hiện tại, một đội cồng chiêng nữ gồm 12 thành viên đã được thành lập. “Các chị em dành thời gian tập cồng chiêng mỗi khi rảnh rỗi. Thời điểm này thì các bài đánh chưa xuất sắc nhưng chị nào cũng vui vì biết đánh để giữ gìn văn hóa truyền thống”, chị Mon tâm sự.
Phụ nữ phường Ngô Mây đóng góp để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn.
Ngoài đội cồng chiêng, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh An còn xây dựng một tủ quần áo cũ miễn phí từ nguồn ủng hộ của các cá nhân. Chị Đinh Thị Na (25 tuổi, làng Kon Giọt 1) từng nhận đồ nhiều lần từ tủ đồ kể: “Mấy lần trước, tôi lấy được hai đầm bầu dễ thương, thoải mái cho mình, lấy vài áo sơ mi cho chồng mặc. Kinh tế mình còn khó khăn, đồ đã qua sử dụng mà còn tốt là mình vẫn quý”.
Nhiều cán bộ phụ nữ cơ sở khác đang nỗ lực sáng tạo, trách nhiệm để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Các chị là những tấm gương đảm việc nhà, giỏi việc nước, góp phần phác họa nên chân dung chung của cán bộ Hội LHPN tại cơ sở. Nói như chị Hoàng Thị Thành, Chủ tịch Hội LHPN phường Ngô Mây: “Khi mình làm được những việc ý nghĩa, mình được chị em tin tưởng gửi gắm những chia sẻ, mình hạnh phúc lắm! Từ hạnh phúc đó, mình càng có động lực để làm thêm những điều ý nghĩa hơn. Vòng tròn lan tỏa của tích cực, hiệu quả cứ thế được nhân rộng”.
NGUYỄN MUỘI