Người giữ “lửa” cho những đêm võ đài
Trong làng võ, phần nhiều người ta hay nhắc nhớ về những trận thắng oanh liệt. Riêng võ sư Hồng Kha thì khác một chút, ông hay nhắc về thất bại như một cách tự răn mình.
Nhưng đến mức tổ chức hẳn 3 đêm võ đài liên tỉnh miền Trung - Tây Nguyên ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, nhằm kỷ niệm 40 năm thất bại đầu tiên khi thượng đài (26.5.1979), trong trận đấu ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, thì đúng là xưa nay hiếm. Lý do “bán chính thức” thì như thế nhưng khi hỏi về chuyện này ông xin phép hẹn khi khác. Và như những lần trò chuyện trước, điều ông sôi nổi chia sẻ vẫn là làm sao để giữ cho võ cổ truyền căng tràn sức sống.
Võ sư Hồng Kha làm trọng tài trong đêm võ đài liên tỉnh ở phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) tối 27.5 vừa qua.
Tổ chức võ đài đòi hỏi phải qua nhiều thủ tục, tốn kém, từ lo chi phí đi lại, ăn ở, đến các khoản bồi dưỡng thi đấu cho các võ sĩ, võ đường, CLB về dự. Cá nhân đứng ra tổ chức võ đài phải tốn nhiều thời gian, công sức, nhưng thường “lỗ là chính”. Đó là lý do hiện còn rất ít người đủ “máu liều” đứng ra tổ chức võ đài.
Ấy vậy mà, như một hiện tượng, võ sư Hồng Kha (61 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Võ thuật TP Quy Nhơn) vẫn đều đặn tổ chức các đêm võ đài trong suốt nhiều năm qua. 3 đêm võ đài liên tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tại phường Bùi Thị Xuân vừa qua (từ ngày 26 - 28.5), đã tạo kỷ lục trong võ đài phong trào khi bất ngờ thu hút đến 120 võ sĩ nam, nữ của 40 võ đường, đội tuyển ở 5 tỉnh, thành; mỗi đêm có đến 9 trận đấu ở các hạng cân. Đặc biệt đêm nào cũng đông nghẹt công chúng hâm mộ.
Nghe tôi hỏi bí quyết trở thành “hiện tượng”, võ sư Hồng Kha bật cười: “Trước hết, tôi may mắn được Sở VH&TT, Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh, Phòng VH&TT TP Quy Nhơn… ủng hộ tối đa từ tạo điều kiện về thủ tục đến động viên về tinh thần. Dù có khi chỉ đôi ba lời động viên của lãnh đạo tỉnh, sở nhưng có giá trị thôi thúc chúng tôi nhiều lắm. Đặc biệt là tôi cũng may mắn được một số DN, các thế hệ học trò, người dân, các võ sư, HLV bè bạn, cùng rất nhiều võ đường trong và ngoài tỉnh ủng hộ”.
Võ sư Hồng Kha chỉ nhận là mình may mắn, nhưng để được như vậy, đầu tiên là nhờ uy tín mà ông mất nhiều năm gầy dựng. Trong trí nhớ của nhiều người từ công chúng mộ võ đến giới võ nghệ, võ sư Hồng Kha là một người rất tha thiết với võ cổ truyền, với những đêm võ đài sôi động thu hút đông đảo công chúng từ suốt mấy chục năm qua. Như lời của võ sư Ngô Quốc Khánh, khi không chỉ dẫn học trò từ Khánh Hòa về thi đấu mà còn nhiệt tình tham gia làm trọng tài: “Toàn tỉnh Khánh Hòa, nay không còn ai tự đứng ra tổ chức võ đài nữa. Điều này khiến các võ sĩ ít có cơ hội thi đấu. Tôi ủng hộ võ sư Hồng Kha tối đa khi anh vẫn nỗ lực tổ chức được nhiều đêm võ đài có chất lượng cao như vầy!”.
Ngay tại đêm võ đài, chứng kiến cảnh nhiều người mộ võ tay bắt mặt mừng mới cảm nhận hết hình ảnh, dấu ấn của võ sư Hồng Kha trong họ. Nhiều người thắc mắc, hỏi thăm vì thấy vắng ông quá lâu. Hóa ra từ đầu năm đến nay ông đi xa để tổ chức đến 7 đợt thi đấu võ đài ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Từ mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, ông lên đường đi tổ chức võ đài ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, sau đó lại đem các đêm võ đài đến với người dân ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên…
“Tổ chức võ đài ở trong tỉnh đã vất vả, ngoài tỉnh còn khó khăn hơn bội phần. Dù biết khả năng lỗ vốn rất cao, nhưng là bởi tôi muốn đưa không khí sôi động của thi đấu võ đài truyền thống đến những nơi người dân hiếm có cơ hội được xem. Trong những đêm tổ chức võ đài ở Gia Lai, Đắk Lắk năm nay, tôi chọn những địa phương có đông người gốc Bình Định sống, đồng thời cố gắng mời ít nhất một nửa võ sĩ tham gia các đêm thi đấu là đến từ Bình Định. Nhiều người dân đất võ xa quê sau mấy chục năm mới được xem lại võ đài, đã rất xúc động”, võ sư Hồng Kha chia sẻ.
“Hiện cá nhân đứng ra tổ chức võ đài rất khó khăn, nên thật đáng quý khi võ sư Hồng Kha vẫn tâm huyết tổ chức, góp phần giúp võ sĩ trong và ngoài tỉnh có thêm nhiều cơ hội thi đấu cọ xát. Ba đêm võ đài ở phường Bùi Thị Xuân mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, nhằm giúp cho các võ đường trong tỉnh “thử lửa” để rà soát, chuẩn bị lực lượng dự Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Ðịnh tranh cúp Hoàng Ðế Quang Trung vào cuối tháng 6 tới đây”.
Ðại võ sư Thành Sô, Chủ tịch Hội Võ thuật huyện Phù Mỹ
HOÀI THU