King’s Cup 2019: Tự hào đội tuyển Việt Nam
Dù đặt nhiều niềm tin cho đội tuyển Việt Nam ngày càng trưởng thành trong thi đấu, nhưng người hâm mộ có nhiều lo ngại trước trận Việt Nam - Curacao tối 8.6, bởi tại nhiều chỉ số Việt Nam thua xa Curacao.
Đức Huy đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam trong 90 phút thi đấu chính thức với Curacao. Ảnh: VnE
Thế nhưng khi vào trận, từ lo ngại người hâm mộ Việt Nam chuyển sang vui sướng khi đội tuyển Việt Nam thi đấu rất tự tin trước Curacao, có nhiều lúc còn lấn lướt đồng thời tạo được một số tình huống nguy hiểm, đáng tiếc đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Càng đáng khen hơn, sau khi thủng lưới trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam không hề xuống tinh thần, mà càng nỗ lực hơn để duy trì lối chơi mạch lạch, kiên trì tìm kiếm cơ hội và được đền đáp một cách xứng đáng bằng bàn thắng ở phút 83 của Đức Huy.
Trong hai trận đấu tại King’s Cup 2019, một trận thắng (1-0) ngay trên sân nhà của “đối thủ truyền kiếp” Thái Lan để góp phần khẳng định “ngôi vương” bóng đá Đông Nam Á, một trận thua (4-5) trong thế trận “coi được” sau loạt đá phạt đền may rủi trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Curacao, cũng là thành công từ những nỗ lực đáng khen ngợi của thầy trò Park Hang Seo.
King’s Cup là một giải đấu mang tính chất giao hữu, bởi vậy HLV Park Hang Seo một mặt tiếp tục thử nghiệm đội hình với các nhân tố mới, mặt khác như ông phân tích trước trận đấu: “Các cầu thủ sẽ phải đá AFC Cup, rồi còn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Trước mắt, tôi sẽ không sử dụng những cầu thủ đang bị quá tải hoặc đang hồi phục chấn thương vào đội hình xuất phát”.
Thua trong một trận đấu có nhiều điểm tích cực, nếu tính thêm việc đội tuyển Việt Nam tích lũy đủ điểm để lọt vào nhóm 16 đội bóng hàng đầu châu Á theo xếp hạng FIFA, tạo thuận lợi khi chọn hạt giống bốc thăm vòng loại World Cup 2022, cũng có thể coi là thành công.
H.THU