“Hiến cho đến khi... nẫu chê”
Trở về từ Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện (HMTN) toàn quốc năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội, anh Trần Văn Tài (37 tuổi, Phó Chủ tịch HĐND xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn, với 24 lần HMTN) vẫn nguyên cảm xúc vui tươi, tự hào. Anh cho biết: “Tôi gặp nhiều người có số lần hiến máu gấp đôi, gấp ba mình; gặp những bệnh nhân mắc các bệnh về máu tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương. Tất cả làm tôi thêm hiểu sâu sắc câu nói “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Tôi thêm chắc chắn rằng: mình sẽ hiến máu cho đến khi... nẫu chê, nẫu không lấy nữa thì thôi”.
Chân dung anh Trần Văn Tài tại Lễ tôn vinh người HMTN toàn quốc năm 2019. Ảnh: NVCC
Lần hiến máu đầu tiên của anh Tài là hơn 20 năm trước. Trong chuyến đi thăm người quen ốm ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắc Lắc), nhìn thấy các bác sĩ, nhân viên y tế đi hỏi thăm, xin máu cho một sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch do mất máu, anh và người bạn đã mạnh dạn xung phong. Chẳng ngờ, lần hiến máu tình cờ ấy lại cho anh vốn liếng để khi đang là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhơn Mỹ, theo chủ trương xây dựng phong trào HMTN của tỉnh, anh tham gia vận động hiến máu.
“Ngày trước, tôi ốm, chỉ có 52 kg. Từ ngày tham gia hiến máu, cân nặng được cải thiện, sức khỏe cũng tốt hơn. Nhờ vậy, anh em đoàn viên cũng làm theo mình. Hiện tại, dù không làm công tác Đoàn nhưng ở vị trí là Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã, tôi vẫn vận động cán bộ, người lao động đi hiến máu. Tôi đề xuất với Đảng ủy xã, UBND xã có các chế độ hỗ trợ thêm cho người hiến máu, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với hành động ý nghĩa, nhân ái. Vợ tôi (đang công tác ở TX An Khê, tỉnh Gia Lai) cũng tham gia hiến máu được vài lần rồi”, anh Tài kể.
Trong không khí của Ngày Thế giới tôn vinh người HMTN (14.6), nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng khi biết tin anh Tài là đại biểu của Bình Định được Ban chỉ đạo vận động HMTN quốc gia tôn vinh. Đáp lại những lời chia vui ấy, anh tranh thủ làm công tác vận động ngay: mọi người cũng tham gia HMTN đi, một là để giúp người khác trong lúc khẩn cấp, hai là được biểu dương như mình!
NGUYỄN MUỘI