Học giỏi, hát hay
Không chỉ học giỏi, Lê Thị Yến Vy (ảnh), học sinh lớp 6A2 Trường PTCS Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, luôn được thầy yêu bạn mến bởi tính chân thành, thẳng thắn. Phong trào nào của trường em cũng tích cực tham gia và hát rất hay.
Thầy Tổng phụ trách Đội của Trường PTCS Phước Mỹ Nguyễn Kim Đức Hiền đã không tiếc lời khen ngợi cô học trò “bé hạt tiêu” này, bởi: “Yến Vy học giỏi, hát hay, luôn biết giúp đỡ bạn bè. Ngay cả với thầy cô, Vy cũng rất thân thiện, thường tâm sự, bộc bạch nỗi lòng nên luôn tạo được cảm tình với người đối diện”.
Trò chuyện với Vy, thấy cô học trò giỏi 5 năm liền này hay cười. Vẻ mặt tươi tắn, nét hồn nhiên tuổi thơ pha chút dí dỏm dễ làm nhiều người lầm tưởng em sống rất vô tư. Chỉ khi hỏi về gia cảnh, Yến Vy mới thể hiện sự già dặn trước tuổi. Vy thẳng thắn trải lòng: “Nhà em nghèo, từ nhỏ em và chị gái được mẹ gửi sang sống với bà ngoại, nên hai chị em tự lập từ nhỏ, biết tranh thủ thời gian đỡ đần việc nhà, cả việc buôn bán cho mẹ. Chị gái Lê Thị Yến Nhi đang học lớp 10 Trường THPT Hùng Vương. Chị bị bệnh tim nên sức khỏe không được tốt, vậy mà luôn phấn đấu suốt 9 năm là học sinh giỏi”.
So với chị gái Yến Nhi, cô em Yến Vy năng nổ, xông xáo và hoạt bát hơn. Thầy Hiền cho biết, Vy là lớp phó học tập và là thành viên trong Ban chỉ huy liên trường. Phong trào nào của trường Vy cũng tích cực tham gia. Vy thích hát, hay hát và hát hay nên chương trình văn nghệ nào cũng có mặt.
Được thầy cô mến thương, bạn bè tín nhiệm, nhưng Vy khiêm tốn cho rằng, mình cũng như bao bạn bè khác. Vy chia sẻ: “Trong lớp em còn nhiều bạn học giỏi lắm. Em thích đọc sách, viết văn, vài lần tham gia cuộc thi viết thư UPU nhưng chưa đạt giải. Em không buồn mà sẽ cố gắng hơn. Việc học, việc nhà, việc trường luôn được em lên kế hoạch cụ thể hằng ngày để không đan xen, ảnh hưởng đến nhau. Có chị Yến Nhi bên cạnh là một may mắn vì luôn được chị tư vấn, kể cả việc học. Noi gương chị, em sẽ cố gắng học giỏi, để mai sau có thể đỡ đần cha mẹ”.
KIM KHÁNH