Hạt gạo ấm tình người
Gần một năm triển khai (từ tháng 7.2018), với chỉ 20 cụ già neo đơn đầu tiên, đến tháng 6.2019, đã có 264 hộ nghèo được hỗ trợ từ Chương trình Hạt gạo tình thương của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và các nhà hảo tâm. Sự lan tỏa nhanh chóng của hoạt động này làm ấm lòng người nghèo.
Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tâm Phát chia sẻ gạo tình thương với ông Đặng Xuân Trực.
Tháng 6.2019 được xem là thời điểm vàng của Chương trình Hạt gạo tình thương tại huyện Tuy Phước khi Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái (huyện Tuy Phước) chính thức có thêm 120 suất gạo tình thương cho hộ nghèo từ nguồn vận động của Chi hội. Trong số này, có 100 suất gạo từ sự ủng hộ của gia đình ông Huỳnh Thắng (89 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước). Ông Thắng đã vận động gia đình các con là chủ tiệm vàng tại huyện Tuy Phước và TP Hồ Chí Minh ủng hộ với số tiền hơn 12 triệu đồng/tháng để hỗ trợ gạo cho bà con nghèo tại huyện Tuy Phước. Cụ ông này đích thân chuyển tiền cho tiệm gạo bà Sáu Liên, gõ máy tính phiếu nhận gạo cho các gia đình nghèo để họ trực tiếp đến tiệm gạo nhận gạo. Trên phiếu nhận gạo có ghi rõ là “nhận 10 kg gạo loại tốt”, tương đương giá trên 12.000 đồng/kg.
“Tuy Phước còn nhiều hộ khó khăn lắm. Có nguồn ủng hộ này, bà con ấm lòng. Như vậy, đến nay, toàn huyện Tuy Phước có 129 suất gạo tình thương mỗi tháng cho hộ nghèo. Trong số đó, có 9 suất do mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ thông qua Tỉnh hội, 20 suất do các thành viên Chi hội vận động và 100 suất từ gia đình ông Huỳnh Thắng. Chi hội sẽ tiếp tục tăng cường vận động. Nhờ vào ý nghĩa thiết thực mà chương trình nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm”, bà Quang Cẩm Thu, Phó Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái, cho biết.
Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tâm Phát (TP Quy Nhơn) cũng đang có đến 20 suất gạo tình thương từ sự ủng hộ của chính các thành viên thuộc Chi hội. Bà Phạm Thị Đào, Chi hội trưởng, chia sẻ: “Chi hội nhờ các cán bộ phụ nữ tại địa bàn phường Ngô Mây, nơi chi hội đóng chân để giới thiệu các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn cần giúp đỡ thường xuyên. Theo đó, số lượng hỗ trợ từ nguồn lực của Chi hội cũng tăng lên. Chi hội cũng mở rộng địa bàn hỗ trợ ra các khu vực lân cận thuộc TP Quy Nhơn, các huyện. Các thành viên Chi hội mỗi tháng đều đến đóng góp đều đặn cho quỹ hạt gạo tình thương của Chi hội. Chúng tôi tin rằng, với sự nhiệt tình của các thành viên, số suất hạt gạo tình thương sẽ tăng lên theo thời gian”.
Ông Đặng Xuân Trực, 47 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, người đã nhận hỗ trợ gạo thường xuyên của Chi hội Tâm Phát hơn nửa năm, cho biết: “Tôi bị bệnh phổi từ việc đi làm nghề đá nên mất sức lao động. Con trai tôi thì mới học đến lớp 6. Vợ bỏ đi. Có số gạo thường xuyên là bớt được một nỗi lo với cha con tôi. Thương cảnh nhà tạm bợ, mấy cô ở Chi hội Tâm Phát còn ủng hộ 17 triệu đồng cho cha con tôi sửa lại nhà. Tôi biết ơn lắm!”.
Theo ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chương trình Hạt gạo tình thương đang được nhân rộng lên từng tháng. Số lượng của tháng sau luôn tăng hơn so với tháng trước. Nhóm Nguyễn Khoa và các mạnh thường quân TP Hồ Chí Minh đã tăng từ 20 suất đầu tiên lên 50 suất. Các Chi hội cũng nỗ lực vận động; bên cạnh trao gạo, còn tặng thêm tiền mặt, nhu yếu phẩm. Nhiều mạnh thường quân ở TP Quy Nhơn, TP Hồ Chí Minh và Việt kiều Mỹ cũng tham gia ủng hộ. Có được điều này là nhờ vào ý nghĩa thiết thực của chương trình.
NGUYỄN MUỘI