Không gian riêng trên... “cõi mạng” (!)
Ai mà chẳng cần không gian riêng, phụ nữ càng cần. Bạn bè ngoài đời thực, chồng, con, họ hàng hai bên, đồng nghiệp, láng giềng…, vẫn chưa đủ. Họ vẫn muốn thỏa sức thể hiện ý kiến, tư tưởng, tình cảm của mình thông qua mạng xã hội.
Điều chỉnh chế độ thể hiện những dòng trạng thái là công khai ư, hay là bạn bè, hay chỉ một vài người bạn tâm đắc. Và rồi chia sẻ - những suy nghĩ tương đồng, những điều gì thấy hay, tình cờ bắt gặp. Cũng là một cách giải tỏa, một cách thể hiện. Dẫu rằng ta đang tồn tại trên cuộc đời thật bằng một thân phận chính danh, bằng công việc và chồng chéo các mối quan hệ. Nhưng, phụ nữ mà, đôi khi cũng phải trốn vào một góc tâm hồn nào đó, để được sống là chính mình, hoặc sống như mình muốn, như mình đã từng.
Đấy là những mặt tích cực của mạng xã hội, còn tiêu cực thì sao? Chuyện nhà không vui ư? Viết lên facebook. Chuyện điểm số, thứ bậc xếp hạng của con sau một năm học tập, đăng lên facebook. Chuyện hàng xóm, láng giềng,… Và không chỉ thể hiện bản thân, mình còn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của người khác. Cũng bởi là chỗ để thể hiện tình cảm, quá nhiều nỗi niềm mà người nữ thường muốn tâm sự, nếu một ngày bắt đầu bằng tràn ngập những tin tức ấy, có lẽ sẽ chẳng có mấy hứng khởi để khởi động cảm xúc mới.
Có những chuyện có thể giải quyết nhẹ nhàng, tế nhị, nhưng vì nóng vội hay mắc hội chứng “ăn facebook, ngủ facebook” mà viết lên thành những dòng trạng thái, hay livestream. Như vậy, khả năng xử lý sẽ bị mất dần, sự nóng tính chuyển hóa thành câu chữ, sự bực mình chuyển thành những hằn học. Vì thế, sự việc sẽ bị đẩy đi xa hơn mong muốn, và càng khó tỏ bày.
Là một người phụ nữ, người ta thường quan tâm và gói ghém nhà cửa, chăm sóc gia đình. Nếu cũng biết gói ghém những cảm xúc tiêu cực, chăm sóc và chia sẻ những cảm xúc tích cực, chính bản thân người phụ nữ cùng thái độ sống tích cực của họ trong không gian ảo riêng sẽ giúp lan tỏa được những điều hay, ý nghĩa cho cuộc sống. Tin rằng, cũng sẽ có những phụ nữ khác tâm đắc với họ và hưởng ứng…
THÙY TRANG