Ngọt ngon vị nắng
Hè về, tôi thấy người ta chỉ thường than thở hay phàn nàn với nhau về sự nắng. Những ngày này, cái nắng đã già lắm rồi. Tôi lại yêu nắng khi cảm được nét đáng yêu của riêng nắng. Tôi coi đó là điều bí mật của mình tôi.
Vị nắng đã ngọt nơi đầu lưỡi tôi bắt đầu từ những quả mít sau vườn. Chỉ mới ngửi thấy cái mùi thơm nức ấy là tôi đã biết những múi mít vàng tươi ngọt ngào đến mức nào rồi. Rồi nắng đem vị ngọt mát đến với tôi bằng những quả xoài còn âm ấm hơi của nắng. Sau lớp vỏ xanh xanh, vàng vàng là phần cơm xoài vàng ngọt lịm quê tôi. Nó là hương vị thôn quê luôn vương vấn tâm hồn những người xa xứ. Nó là những kỷ niệm trẻ thơ đầy tinh nghịch, khi mà tim đập thình thịch đi trèo trộm xoài nhà ai đó cùng lũ bạn cùng xóm. Đó đâu phải chỉ là trò trẻ con, mà một phần cũng bởi vị xoài thơm ngon mời gọi đu đưa trong nắng vàng của mùa hè gay gắt.
Dứa cũng được nắng ưu ái cho vị ngọt thơm, ngon lành và hấp dẫn. Cứ đi ngang qua những bụi dứa, thấy lấp ló mắt dứa mở vàng là có thể mang về chén ngon lành. Dứa cũng như xoài, như mít đều có phần bên trong màu vàng ươm. Có lẽ các loại quả này đều được đặc cách mang sắc vàng của nắng vào phần cơm. Như thế, nắng không chỉ gửi hương vào quả, mà còn ướp cả màu cho chúng. Dường như mỗi loại quả đều được nắng ưu ái cho những điều khác biệt riêng nhưng những lớp cơm trái chín vàng hươm bao giờ cũng quyến rũ hơn, có lẽ chúng đón được nhiều nắng hơn.
Nắng vẫn mãi chỉ là nắng thôi, nhưng bạn ơi, nếu ta săm soi cây trái, hoa quả quanh ta, chịu khó thả hồn mình vào nắng gió, nghe đất cát cựa mình, nghe nước chảy êm đềm, ắt hẳn bạn sẽ tìm thấy những điều huyền diệu ẩn chứa ở đó. Với tôi, nắng không chỉ có màu sắc mà còn có hương vị ngọt ngon, ta thưởng thức bằng cả vị giác và cả một tâm hồn dạt dào cảm xúc, để thấy lòng thanh thản và bao dung trong cuộc sống đang ồn ào, sôi động quanh mình.
LÊ MINH HẢI