Quy Nhơn đêm nghe biển thở
Chiều Quy Nhơn
ngắm phố phường đèn hoa
cuối con đường cây bằng lăng tím nở
gió về mỏng tang sợi nắng
lọt qua mắt lá mùa xanh
Nhẹ nhàng ngày
trên từng mái phố
hoàng hôn sóng sánh sắc thu phai
bóng tối khẽ khàng
ánh đèn lung linh góc quán
giọt cà phê rơi theo tiếng nhạc
đôi tình nhân
tựa vào hạnh phúc
đêm dịu dàng
phố rót mật vào thơ
Quy Nhơn
đêm nghe biển thở
con sóng bạc ngàn năm vẫn hát
biển thủy chung như khúc tình ca
chờ đoàn thuyền no căng khoan cá
những chuyến hàng
về bến cảng
quê hương.
NGUYỄN THANH TUẤN