Khi hoa viên thành quán nhậu
Khoảng 18 giờ hằng ngày, có khoảng 5 chủ quán nhậu kéo xe đẩy, đưa bàn ghế bày ra vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành đoạn bao quanh khuôn viên Hoa viên Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn. Các quán nhậu này bán đến tận 1 - 2 giờ sáng hôm sau. Mỗi quán bày hàng chục bàn trên vỉa hè, trên lối đi vào hoa viên, khách hàng của những quán nhậu này thường dựng xe ở vỉa hè, trong hoa viên và tệ nhất là khi uống nhiều rượu bia họ phóng uế luôn trong hoa viên.
Quán nhậu bày bàn ghế lấn chiếm đường đi của Hoa viên Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn.
Bà Nguyễn Thị Kiều, nhà ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn cho biết: “Khi thành phố đầu tư, nâng cấp, bắt hệ thống điện chiếu sáng khang trang, người dân trong khu vực rất vui, nhưng chỉ được ít ngày thì phải nhường lại cho các quán nhậu. Ban đầu tối tối còn dẫn trẻ con ra đó chơi, người già còn ngồi hóng mát. Lâu rồi không ai đến hoa viên vì quán nhậu quá ồn ào, ngay cả ban sáng nhiều chỗ còn không thể đứng tập thể dục, đi bộ vì mùi hôi”.
Xác nhận tình trạng trên, ông Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cho biết thêm: “Không chỉ người dân mà cả công nhân của chúng tôi cũng rất khổ khi tu sửa, bảo vệ hoa cỏ ở đây. Khách của quán nhậu ăn uống, đánh nhau làm hư hỏng cây, hoa; ly chén vỡ họ cũng tấp vào gốc cây, nước thải, rác thải thì họ tấp vào các bụi cây, những dậu hoa. Thậm chí nhiều lúc chúng tôi còn buộc phải dọn cả bơm kim tiêm ma túy của những người ma túy. Theo thẩm quyền của mình, nhân viên bảo vệ của Công ty đã nhiều lần nhắc nhở, báo cáo cho UBND phường, nhưng đâu vẫn vào đó”.
Thừa nhận việc để tồn tại các quán nhậu tại Hoa viên Nguyễn Thái Học là sai, ông Đặng Nhật Nam, Chủ tịch UBND phường Lý Thường Kiệt giải thích thêm: “Chúng tôi rất muốn dẹp bỏ các quán nhậu này! Thế nhưng, một mặt họ - chủ các quán nhậu - rất manh động, chống đối đội trật tự đô thị rất hung hăng, trong khi đó, việc xử lý chỉ dừng ở mức tịch thu hàng hóa. Chế tài xử phạt hành chính quá nhẹ khiến họ không sợ. Hễ Đội trật tự phường cưỡng chế hôm nay thì hôm sau họ đóng tiền phạt, xong tiếp tục bày bán”.
Theo ông Nam, hiện nay, Đội quản lý trật tự đô thị phường Lý Thường Kiệt chỉ có 3 người, mỗi khi đi kiểm tra trật tự đô thị khu vực hoa viên thường phối hợp với phường Lê Hồng Phong để cùng làm. Tuy nhiên phường hiện không có xe riêng dành cho đội để tổ chức thu gom, cưỡng chế các vi phạm này. Do đó, trong năm 2019, UBND phường chưa thể đi cưỡng chế bất cứ trường hợp nào tại Hoa viên Nguyễn Thái Học.
Trả lời câu hỏi, dư luận xã hội vẫn râm ran rằng việc tồn tại các quán nhậu ở Hoa viên Nguyễn Thái Học là do đã được “bảo kê”, vậy phường có biết thông tin này không? Trước câu hỏi này, ông Đặng Nhật Nam thẳng thắn khẳng định, không thể loại trừ việc này nhưng tôi dám chắc nếu có thì cũng không phải từ phía UBND phường mà phải từ đơn vị khác!
CÔNG HIẾU