Mỗi người đều có thể là một “phép màu”
Cơ thể người là điều kỳ diệu của cuộc sống. Và kỳ diệu hơn, ngay khi đã chết não, chúng ta vẫn còn có thể gửi tặng một phần cơ thể để giúp nhiều người khác có được cơ hội sống khỏe mạnh.
Câu chuyện về những người đã được cấy ghép mô, tạng và những người đã đăng ký hiến mô, tạng, hiến xác sẽ giúp nhiều người có thêm những suy ngẫm, có thể mạnh dạn đăng ký trở thành một “phép màu” cho cuộc đời!
Mỗi người đều có thể trở thành một “phép màu” nếu dám chia sẻ, đăng ký hiến mô, tạng. Ảnh: internet
“Tái sinh”
N.V.L. (quê ở xã Nhơn An, TX An Nhơn) phát hiện mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối khi đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Nếu không có thận để thay, L. phải chấp nhận lọc máu cả đời - ở khoảnh khắc các bác sĩ thông báo thông tin ấy, cả gia đình L. rơi vào khủng hoảng. Chuyện tìm được thận để thay là cả một phép màu giữa đời thực.
Tình thương con đã biến cha của L. trở thành “ông bụt”. Hai năm rưỡi trước, được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm, sau những nỗ lực để đủ điều kiện sức khỏe hiến thận cho con, cha và L. đã hoàn tất ca phẫu thuật. Mọi người thở phào vì bác sĩ thông báo cả cha và L. đều đang hồi phục sức khỏe tốt. Thế nhưng, 1 năm sau, cha L. đột ngột qua đời vì bệnh gan. Cả nhà L. tự trách mình vì không thể chăm sóc ông tốt hơn, gánh vác giúp ông nhiều việc hơn. Gia cảnh quá khó khăn, sau phẫu thuật, cha L. vẫn làm việc quần quật như khi chưa phẫu thuật. Bệnh tình có lẽ đã nảy sinh từ đó.
L. tạm gác ước mơ đại học vì sức khỏe không đảm bảo và hơn hết là kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Những chuyến đi về giữa Bình Định và TP Hồ Chí Minh để tái khám, hình ảnh mẹ và đứa em thơ dại làm chàng trai trẻ luôn thường trực những nỗi lo. Thế nhưng, sâu thẳm lòng mình, L. cảm ơn cha, cảm ơn cuộc đời vì đã sinh ra mình lần nữa. Em quý trọng cơ hội này, tự dặn mình phải luôn mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn.
Bệnh nhân mắc bệnh tim có thể cải thiện được sức khỏe nếu được ghép tim có độ tương thích cao.
- Trong ảnh: Bệnh nhân mắc bệnh tim đang khám sàng lọc tại BVĐK tỉnh.
Tự nguyện cho đi
Khác L., rất nhiều người số phận khác nhau đang mong chờ cơ hội được ghép mô, tạng để “tái sinh”. Thế nhưng, tỷ lệ nghịch với nhu cầu của người bệnh cần cấy ghép mô, tạng, số người tự nguyện hiến mô, tạng lại rất hạn chế. Câu chuyện của những “thiên thần nhỏ” như Hải An, Vân Nhi (hiến giác mạc) hay những người hiến tạng một lúc cứu được 6 người... đã làm lay động hàng triệu trái tim. Rất nhiều người đã mạnh dạn viết tên mình vào đơn đăng ký hiến tạng. Bình Định cũng đã có những người đăng ký hiến mô, tạng, hiến xác. Dù không nhiều, nhưng hành động của họ đã lan tỏa cảm hứng cho cộng đồng.
Hiện nay, ngoài hai địa chỉ tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng là Ðơn vị Điều phối ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) và Trung tâm Ðiều phối ghép tạng quốc gia (TP Hà Nội), người dân tại Bình Ðịnh có thể đăng ký tại Hội CTÐ tỉnh Bình Ðịnh và hội CTÐ các huyện, thị xã, thành phố. Theo ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội CTÐ tỉnh, Hội CTÐ tỉnh và cấp huyện sẽ hỗ trợ đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo cho người dân đang sinh sống tại tỉnh.
Từ thông tin của Hội CTĐ tỉnh, tôi trò chuyện với ông Diệp Hớn Quý (68 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, hiện đang sinh sống cùng con trai tại tỉnh Đồng Nai), người được cho là đăng ký hiến xác, hiến mô, tạng đầu tiên của tỉnh Bình Định. Hơn 17 năm trước, ông Quý đọc được các thông tin về hiến mô, tạng nhân đạo trên báo Quân đội nhân dân. Những thông tin ấy khiến ông xúc động.
“Tôi muốn đăng ký hiến mô, tạng để cứu người, hiến xác cho y học nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. Tôi quyết rồi nhưng thuyết phục gia đình là cả một vấn đề. Khó lắm! Vì định kiến, ai cũng muốn người thân lúc mất đi phải toàn vẹn thân thể cho gia đình an lòng đưa tiễn. Rồi thời gian làm thay đổi suy nghĩ của vợ, con cái tôi. Đến khi họ đồng tình, tôi đi đăng ký. Ngót nghét đã 17 năm trôi qua và lòng tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định này”, ông Quý kể.
Không chỉ đăng ký hiến, ông Quý còn tự nguyện đi vận động, hướng dẫn mọi người đăng ký. Trong những năm qua, có 7 người mà ông quen biết đã đăng ký hiến mô, tạng. Phần lớn họ đều muốn giấu kín thông tin và không muốn chia sẻ với báo chí, truyền thông vì nhiều lý do.
Hai tuần trước, bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ với tôi về một người đàn ông (ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) đang nằm một chỗ sau tai nạn lao động muốn đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo. Những năm qua, anh và con gái sống trong cơ cực vì điều kiện kinh tế khó khăn, phải nhờ vào sự chia sẻ, đùm bọc của cộng đồng. Ngay trong cảnh cùng cực, anh vẫn muốn đăng ký hiến tạng để có thể giúp đỡ những người bất hạnh khác tìm lại cơ hội sống khỏe mạnh, bình thường. Đó là món quà quý mà một người vốn không có nhiều điều kiện về vật chất, thể lực như anh gửi tặng lại cuộc đời. Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh đang hỗ trợ anh làm thủ tục đăng ký hiến mô, tạng.
NGUYỄN MUỘI