Ấm áp Ngày hội chia sẻ yêu thương
Bước sang lần tổ chức thứ 4, Ngày hội chia sẻ yêu thương tại BVÐK tỉnh đã trở thành một chương trình gần gũi, ý nghĩa với bệnh nhân nơi đây.
Cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân - một cách chia sẻ với nỗi bất tiện của người bệnh.
Có khoảng 100 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại tất cả các khoa của bệnh viện đến tham gia Ngày hội được tổ chức vào chiều 5.7. Tại đây, các bệnh nhân được xem văn nghệ, được hướng dẫn và tham gia một số bài thể dục ngắn, vận động nhẹ nhàng, phù hợp để về áp dụng, được cắt tóc, gội đầu, nhận quà và một phần ăn tối… Hạn chế về chi phí tổ chức, Ngày hội chia sẻ yêu thương qua 4 kỳ khá đơn giản về nội dung hoạt động và diễn ra gói gọn trong một buổi, song chứa đựng nỗ lực, tình cảm lớn của đơn vị tổ chức là Phòng Công tác xã hội (BVĐK) dành cho bệnh nhân.
Một hoạt động mà tất cả bệnh nhân tham gia Ngày hội mỗi kỳ đều thích thú hưởng ứng, đó là cắt tóc, gội đầu (bằng dầu gội khô). “Nhanh chân” trải nghiệm hơn là các bệnh nhân nam. Bệnh nhân nữ- mới đầu ngại dầu gội khô khó làm sạch mái tóc dài của mình - sau khi được chứng thực hiệu quả cũng nhiệt tình tham gia.
“Sạch và thoải mái như gội đầu bằng nước giếng ở nhà” - nhận xét vui và như một lời cảm ơn của bệnh nhân Đỗ Ngọc Phàm, 62 tuổi, đang điều trị tại khoa Ung bướu - làm chị thợ Nguyễn Thị Út và nhiều người xung quanh bật cười, vui lây. Ông Phàm cho biết, hơn 1 năm rồi ông mới lại cắt tóc. “Đang khỏe mạnh làm ăn, bỗng phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn, vậy là hơn năm qua “chuyển nhà” vào đây. Hóa trị rụng sạch tóc, rồi tóc mọc, tuy đã dài nhưng lòng cứ buồn phiền, chả chịu để vợ con đưa đi cắt. Hôm nay tham gia ngày hội, chính là đến nghe nhạc cho khuây khỏa, nhưng rồi bắt nhịp với không khí ấm áp nơi đây, tôi chủ động đến nhờ các cháu thợ tình nguyện, cắt, gội đầu miễn phí. Vậy mà cảm giác nhẹ nhõm hẳn, lòng lại như “sáng” ra, thôi thì trời kêu ai nấy dạ, từ nay nghe lời khuyên của người thân, bác sĩ, sống lạc quan đẩy lui bệnh tật để còn sớm về với gia đình”, ông Phàm tâm tình.
Tặng quà cho bệnh nhân khoa Ung bướu tại Ngày hội.
Chị Nguyễn Thị Út, chủ hiệu tóc Em và tôi ở Quy Nhơn, cho biết mình tham gia ngày hội từ lần đầu diễn ra tháng 6.2018 và đây là lần thứ 4 liên tiếp. Với những “khách hàng” đặc biệt ở đây, chị tự nhắc mình và yêu cầu các thợ cũng phải làm kỹ lưỡng, nhẹ nhàng như khi phục vụ khách có thu tiền. Chị chia sẻ: “Điều kiện kinh tế cũng khó khăn nên chẳng thể ủng hộ tiền mặt, quà cho chương trình, tôi đã xác định sẽ tham gia phục vụ đến khi nào ngày hội còn cần. Không dám nói đến những tác động tinh thần gì lớn, nếu có thể phần nào mang lại sự thoải mái, niềm vui cho bệnh nhân, tôi thật sự thấy hạnh phúc, luôn sẵn lòng đóng góp”.
Ngày hội chia sẻ yêu thương là chương trình ý nghĩa mà một phòng chuyên môn về công tác xã hội còn khá non trẻ như Phòng Công tác xã hội (BVĐK tỉnh) tâm huyết xây dựng, duy trì tổ chức. Mới được thành lập từ đầu năm 2018, còn hạn chế về nguồn lực hoạt động, nhưng những người tổ chức vẫn muốn chương trình này thường xuyên diễn ra, ít nhất 3 - 4 lần/năm để nhiều lượt bệnh nhân được chia sẻ, hỗ trợ. Với những bệnh nhân có nhu cầu song không thể đến tham gia, các tình nguyện viên của chương trình đã đến tận giường bệnh gội đầu cho họ. “Sự thoải mái, tinh thần lạc quan là điều rất cần trong điều trị bệnh, đó là điều chúng tôi muốn nhấn mạnh thông qua sự hỗ trợ, chia sẻ thiết thực này. Sẽ lý tưởng hơn nếu chương trình diễn ra ổn định 2 tháng/lần, nhưng trước mắt chưa thực hiện được vì hạn chế về kinh phí, chúng tôi sẽ nỗ lực vận động, đổi mới, tăng hiệu quả hoạt động vì mục đích phục vụ bệnh nhân”, ông Nguyễn Phan Thạch, Trưởng Phòng Công tác xã hội, cho hay.
Được biết, bên cạnh chương trình trên, Phòng Công tác xã hội còn tổ chức hoạt động “Xuân yêu thương” vào mỗi dịp Tết cổ truyền. Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng đã kêu gọi, hỗ trợ cho bệnh nhân tổng số tiền 1,132 tỷ đồng.
KHẢI THƯ