Chung tay xây dựng những ngôi nhà mơ ước
Là hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa nhân văn mà Tổng LÐLÐ Việt Nam triển khai 13 năm qua,“Mái ấm Công đoàn”- chương trình hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà - đã tiếp sức để giấc mơ an cư có cơ hội trở thành hiện thực.
Với vợ chồng chị Nguyễn Ly Nhật, nguồn hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” là món quà bất ngờ, mơ ước từ lâu.
Sống trong ngôi nhà riêng đã 8 tháng qua, thi thoảng vợ chồng chị Nguyễn Ly Nhật (ở thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh) nhìn khắp lượt tổ ấm khang trang của mình, rồi cùng cười: “Mình xây được nhà riêng thật sao!”. Làm công tác thủ quỹ, văn thư - lưu trữ ngoài biên chế tại UBND xã Canh Hiển từ năm 2013, đến nay lương 1,5 triệu đồng/tháng, chồng thì làm nông, hay bị thất bát, chuyện nhà cửa, ra riêng vợ chồng chị chưa từng dám nghĩ tới. Cơ hội chợt đến khi chị Nhật nhận thông báo thuộc diện được hỗ trợ xây nhà ở. 30 triệu đồng đó như đốm lửa mồi. Cha mẹ chị Nhật quyết định cắt một khoảnh đất cho vợ chồng con gái (điều kiện được hỗ trợ là phải có đất riêng - PV), vợ chồng chị mạnh dạn vay, mượn thêm… Mấy tháng sau, căn nhà ra đời, đến cả chủ nhân ngôi nhà cũng bất ngờ.
Theo anh Nguyễn Hồng Hội, chồng chị Nhật, ngôi nhà không chỉ là mong mỏi vô bờ của vợ chồng, cha mẹ đôi bên mà còn là niềm vui chung. Từ khi triển khai xin hỗ trợ, UBND xã Canh Hiển cũng như LĐLĐ huyện đều giúp đỡ nhiệt tình, thường xuyên ghé thăm hỏi tiến độ xây dựng, Đoàn Thanh niên xã đến giúp ngày công…, khiến vợ chồng cảm thấy rất ấm áp, cảm nhận rõ sự quan tâm, chung lo của Nhà nước, xã hội đối với những gia đình trẻ còn khó khăn như anh chị. “Vai trò điểm tựa cho người lao động của tổ chức Công đoàn trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ trở nên gần gũi, sát thực đến thế”, chị Nhật xúc động đúc kết.
Đôi vợ chồng trẻ cùng có sở thích trồng hoa. Tại hiên trước nhà nơi gắn biển “Mái ấm Công đoàn”, gia chủ đặt vài chậu hồng, treo mấy giỏ mười giờ, sáng chiều chăm tưới, như điểm tô thêm cho công trình ý nghĩa.
Quá nửa đời người mới có được căn nhà kiên cố khiêm tốn, nói sao hết niềm vui, nỗi phấn khởi của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Diệu (SN 1966), giáo viên Trường Mầm non số 1 Hoài Tân (Hoài Nhơn). Vào ngành từ năm 1984, với mức lương thâm niên cũng khá cao, cuộc sống chị Diệu lẽ ra không quá khó khăn nếu không vì gánh nặng gia cảnh thiếu người san sẻ. Chồng đau ốm liên miên, mất sức lao động, em chồng bị bệnh thần kinh, con học đại học xa nhà… Cố gắng lắm, năm 2014 chị mới xây tạm nhà dưới, phục vụ cho những nhu cầu tối thiểu nhất, còn không gian nhà trên để thờ tự, rồi phòng tiếp khách vẫn là giấc mơ của cả gia đình.
“Ấp ủ xây một căn nhà hoàn chỉnh bật dậy thôi thúc khi tôi nhận thông báo của LĐLĐ huyện Hoài Nhơn về khoản hỗ trợ 30 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”. Vợ chồng bàn tính, tham khảo thêm nội ngoại, xóm giềng, đi đến quyết định xây dựng mái nhà mới khang trang hơn”, chị Diệu bồi hồi kể. Nguồn hỗ trợ 30 triệu chỉ là 1 phần, cộng với tích lũy và vay mượn thêm hơn 2 phần nữa, vợ chồng chị đã xây dựng được căn nhà nhỏ xinh tầm 110 triệu đồng. Cái Tết năm 2019 là cái Tết đầu tiên cả nhà sum vầy trong ngôi nhà mới.
Đại diện LĐLĐ tỉnh và chính quyền địa phương trao “Mái ấm Công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Thanh Diệu.
Niềm vui an cư đang đến thật gần với gia đình anh Võ Thanh Phong (40 tuổi, ở thôn Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh), công nhân Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm (huyện Vĩnh Thạnh). Là hộ nghèo, nhà cũ hư hỏng nặng, lại nằm trong diện quy hoạch, giải tỏa, anh Phong được nhận mức hỗ trợ cao nhất: 50 triệu đồng trong số 11 đoàn viên thụ hưởng chương trình “Mái ấm Công đoàn” 6 tháng đầu năm 2019.
Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Vân Canh Lê Thanh Trà, mức hỗ trợ 30 triệu đồng tuy không lớn nhưng thật sự tạo tiền đề quan trọng để người lao động có thêm điều kiện, nỗ lực tìm các nguồn tài chính khác để thực hiện vấn đề ổn định nhà ở cho mình. Được thụ hưởng chương trình từ năm 2011, đến nay toàn huyện đã có 10 đoàn viên được hỗ trợ, trong đó có 2 người dân tộc thiểu số.
Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay đã hỗ trợ được 61 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền hơn 1,75 tỷ đồng. Bà Lê Thị Tuyết Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho hay, chương trình hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” trên địa bàn tỉnh được phát động, duy trì hơn 10 năm nay và ngày càng lan tỏa, là chương trình thiết thực, ý nghĩa và quy mô nhất, thể hiện rõ chức năng chăm lo cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn.
SAO LY