Gia Trung vươn lên
Nhờ sự hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước và nỗ lực tự thân của bà con, nay Gia Trung đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện thấy rõ.
Đường vào làng Gia Trung đã được bê tông, nhờ vậy việc đi lại, giao thương của đồng bào dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Làng Gia Trung (ở thôn Thạch Bàn Tây, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát) là một làng mới và nhỏ - thành lập năm 2000, chỉ có 13 hộ, 45 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Bana. Khi thành lập, Gia Trung vừa nghèo vừa lạc hậu. Nay thì khác nhiều. Ông Đinh Thơm - già làng Gia Trung, nhận xét: “So với hồi mới thành lập thì nay đời sống bà con ở đây sướng hơn rất nhiều. Nhà nào cũng có đất sản xuất, có heo, có bò để nuôi, có điện thắp sáng, có đường giao thông đi lại dễ dàng, trẻ nhỏ có trường học gần nhà để đến lớp, đau yếu bệnh tật cũng được chữa chạy kịp thời. Mình là người già của làng, mình nói chắc chắn, đó là do Đảng - Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào làm ăn, sản xuất!”
Để tạo cơ sở cho đồng bào sản xuất, ổn định đời sống, huyện Phù Cát đã đầu tư làm đường bê tông giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống điện đến tận làng phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của đồng bào. Xã cử cán bộ thường xuyên xuống làng cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác, hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để đồng bào sản xuất lúa. Để tạo điều kiện cho các hoạt động sinh hoạt truyền thống, huyện hỗ trợ kinh phí, động viên đồng bào cùng nhau dựng lại nhà rông… Những hỗ trợ ấy mau chóng phát huy tác dụng, tạo động lực khuyến khích đồng bào Gia Trung hăng say lao động, thêm tin tưởng vào Đảng - Nhà nước.
Chị Đinh Hồng Thoắt chăm sóc bò.
Gia đình anh Đinh Văn Hoan và chị Đinh Hồng Thoắt là một điển hình về tấm gương sản xuất giỏi, sớm có cuộc sống khấm khá ở Gia Trung. Ngoài 3 sào ruộng lúa sản xuất 2 vụ/năm, vợ chồng anh còn có 9 sào đất màu được luân phiên sản xuất các loại cây trồng cạn như dưa hấu, đậu phụng, mỳ. Nhờ tích cực đầu tư chăm sóc và chịu khó học hỏi những mô hình sản xuất có hiệu quả nên diện tích lúa và các loại cây trồng của gia đình sinh trưởng, phát triển đều, cho năng suất ổn định. Ngoài ra, gia đình anh còn có 1 ha đất trồng keo lai đã cho khai thác và 0,5 ha điều đang thời kỳ ra trái. Mỗi năm gia đình anh Hoan có thu nhập hơn 50 triệu đồng.
Chị Đinh Hồng Thoắt kể: “Nghe theo lời cán bộ chỉ bày, cuộc sống gia đình tôi tốt lên rất nhiều. Nhờ có điện, có đường nên sản xuất, đi lại rất thuận tiện, sản phẩm làm ra được thương lái đến tận nhà mua, địa phương cũng thực hiện nhiều chính sách ưu đãi nên đời sống gia đình ngày càng ổn định”.
Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Sơn cho biết: “Chúng tôi tích cực hỗ trợ để đồng bào dân tộc ở làng Gia Trung nâng cao mức sống như xét chọn, hỗ trợ bò cho các hộ đủ điều kiện để chăn nuôi, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để đồng bào áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, đến nay, đời sống của đồng bào đã được cải thiện đáng kể, 100% hộ dân trong làng được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh, 100% hộ có xe máy, có phương tiện nghe nhìn, đảm bảo có mức sống trung bình so với người dân trong xã. Cuộc sống khấm khá lên, bà con Gia Trung càng vững tin, hăng hái lao động sản xuất. Gia Trung chỉ có mười mấy hộ thôi nhưng là một điển hình trong vươn lên xây dựng đời sống mới”.
TRƯỜNG GIANG