Thiêng liêng cờ Tổ quốc giữa biển khơi
Từ bao đời nay, cùng với ngư dân cả nước, ngư dân Bình Ðịnh nói chung, Phù Cát nói riêng luôn tự hào về lá cờ Tổ quốc trên những con tàu. Ðối với họ, mỗi chuyến vươn khơi bám biển, lá cờ Tổ quốc phấp phới tung bay trên tàu luôn là niềm kiêu hãnh tự hào.
Cán bộ đồn Biên phòng Cát Khánh tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân địa phương.
Đang chuẩn bị cho tàu cá công suất gần 900 CV vươn khơi khai thác thủy sản, ngư dân Võ Thế Dư, chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96169 TS, ở thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành (huyện Phù Cát) cẩn thận kiểm tra lại lá cờ Tổ quốc vừa được kéo lên trước khi tàu nhổ neo vươn khơi bám ngư trường. Ông Dư tâm sự: “Cứ mỗi chuyến đi biển, tôi đều thay mới lá cờ Tổ quốc. Mỗi lần thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa chúng tôi rất đỗi tự hào và lấy đó làm động lực để tiếp tục vươn khơi bám biển”.
Còn với ngư dân Nguyễn Thanh Trinh, thuyền trưởng tàu cá BĐ 93151 TS, thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, những lá cờ Tổ quốc tung bay trên những con tàu vừa gần gũi, vừa thân thương ấm áp. “Ngoài biển khơi xa mênh mông sóng nước, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng mỗi khi ngước lên nhìn cờ Tổ quốc, chúng tôi như được truyền thêm sức mạnh, nỗ lực bám biển. Bởi sau lưng mình là quê hương đất nước, là đất liền thân yêu”, ông Trinh tâm sự.
Ngư dân huyện Phù Cát còn chia sẻ rằng, những lúc không may gặp rủi ro, tai nạn trên biển, lá cờ Tổ quốc còn giúp ngư dân sử dụng làm tín hiệu cứu nạn, gắn kết tình đoàn kết giữa biển khơi. Đại úy Tô Duy Điệp, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Khánh, cho biết: “Ngoài tuyên truyền pháp luật, chúng tôi thường xuyên tổ chức tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Lá cờ là hình thức để ngư dân thể hiện trách nhiệm công dân đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
CÔNG CƯỜNG