Sống đẹp tuổi hai mươi
Tham gia hành trình về nguồn nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20.10.1914 - 20.10.2019), hành trang của 35 cán bộ Ðoàn trong tỉnh mang theo suốt chuyến hành trình là tấm lòng tri ân với những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn về nguồn báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Dù đã chuẩn bị chu đáo, thế nhưng, đến giờ xuất phát, các thành viên trong đoàn ai nấy cũng đều hồi hộp, phấn khởi, rạo rực. Cùng đi với đoàn, tôi cảm nhận đây là một chuyến hành trình về nguồn đặc biệt. Được đến, nghe, thấy tại các “địa chỉ đỏ”, không chỉ là một lời tri ân Tháng Bảy mà còn là chuyến đi để bồi đắp tâm hồn cho thế hệ trẻ. Trên hành trình về nguồn, đoàn đã viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã dâng hoa, dâng hương và thực hiện lễ báo công với Bác. “Thực hiện Di chúc của Người, tuổi trẻ Bình Định đã thường xuyên tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Với vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp bộ Đoàn của tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy sáng kiến, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, nhằm tạo cho thanh niên lối sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy Trung báo công.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ đầu tiên đoàn đặt chân tới là Khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà). Xúc động và tự hào là cảm nhận chung của các thành viên trong đoàn khi tới thăm Khu tưởng niệm này. Mười bảy tuổi đời, anh Lý Tự Trọng đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho lý tưởng cao đẹp, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Anh để lại “tuyên ngôn bất tử” trước tòa án đại hình của thực dân Pháp: “Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Chia sẻ về cảm xúc của mình khi được đến đây, trung úy Dương Văn Tài, Trợ lý công tác quần chúng (Phòng Chính trị - BĐBP tỉnh), bày tỏ: “Dù đã được đọc qua sách, báo nhưng hôm nay khi về đây, được nghe kể lại về cuộc đời của anh đã để lại cho tôi sự cảm mến, thiêng liêng và vinh dự. Cuộc đời anh, sự nghiệp hoạt động cách mạng của anh mãi là tấm gương, bài học quý báu cho thế hệ trẻ chúng tôi noi theo”.
Thắp nén nhang để bày tỏ sự ngưỡng mộ, tri ân đối với những hành động hiên ngang, bất khuất của người đoàn viên anh hùng Lý Tự Trọng, các thành viên trong đoàn đều bày tỏ rằng thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sinh ra trong thời bình, đó là nhờ công lao của các anh hùng như anh Lý Tự Trọng. “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của anh để lại cho lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam nhiều bài học quý giá. Thế hệ thanh niên hiện nay cần phải có trách nhiệm viết tiếp lịch sử hào hùng của dân tộc. Để làm được điều đó, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Bình Định nói riêng sẽ xây dựng hình tượng thanh niên thời kỳ mới trên chính lý tưởng sống, mục tiêu cao đẹp của thanh niên cũng như dựa trên lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lương Đình Tiên thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà hứa trong lời tri ân.
Cán bộ Đoàn thắp hương bày tỏ sự ngưỡng mộ, tri ân đối với những hành động hiên ngang, bất khuất của người đoàn viên anh hùng Lý Tự Trọng.
Quá trưa, nắng cháy mà dòng người đổ về Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) không ngớt. Hòa vào dòng người, đoàn áo xanh thanh niên của tỉnh đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến bao lớp người ngã xuống cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Và câu chuyện về những người lính tuổi đôi mươi đã vĩnh viễn nằm xuống nơi “chảo lửa”, bỏ lại sau lưng biết bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ và không khí uy nghi, khói nhang đã khiến tôi cũng như các thành viên trong đoàn xúc động cay cay khóe mắt.
Trong đoàn, có người lần đầu, có người vài ba lần đến viếng 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, nhưng ai cũng rưng rưng, ai cũng thấy mình thật nhỏ bé với sự hy sinh to lớn của các chị. Chị Huỳnh Thị Bích Trang, Phó Bí thư Huyện đoàn Hoài Nhơn, xúc động nói: “Tuổi hai mươi của các anh, các chị đã dành trọn cho Tổ quốc. Đó là đỉnh cao của sự khốc liệt chiến tranh, của đau thương mất mát, của sự anh dũng phi thường. Sự hy sinh đó không có gì có thể đo đếm được. Và khi được đến thăm các địa chỉ đỏ này, tôi cũng như các thành viên trong đoàn càng có thêm quyết tâm để sống cho tuổi hai mươi thật ý nghĩa. Đó là tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trong công tác chuyên môn; xung kích, tình nguyện trong các hoạt động an sinh xã hội”.
Không ai chọn cho mình cách chết, cũng không ai muốn mình phải chết, nhưng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc là vinh dự và vinh quang. Nên hành trình về các địa chỉ đỏ để bày tỏ tấm lòng tri ân với các anh, các chị đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc là một việc đầy ý nghĩa, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Bởi tất cả những cảm xúc, ý nghĩa đều lắng đọng trong trái tim, khối óc của mỗi người tham gia. Qua đó, các bạn trẻ có thêm động lực để học tập, rèn luyện tốt và càng củng cố niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác đã chọn, quyết tâm đem sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.
HỒNG PHÚC