Ðại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hà Minh Tăng: Thủ kho quân khí giỏi toàn quân
Có nhiệm vụ bảo quản và bảo dưỡng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, công việc rất độc hại và nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ nào đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Hà Minh Tăng, Ðại đội kho vũ khí, đạn (Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh) cũng hoàn thành và được đánh giá là cán bộ có tay nghề cao.
Đại úy Tăng bảo dưỡng súng DKZ.
Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi đến Đại đội kho vũ khí, đạn tìm gặp đại úy Tăng. Đảo mắt nhìn quanh các nhà kho, chúng tôi thấy nhiều cán bộ, nhân viên đang mải mê bảo dưỡng các chi tiết của từng khẩu súng, quả đạn. “Đó là công việc thường ngày của những người lính trông kho”, đại úy Trần Cao Thi, Chính trị viên Đại đội, giải thích. Thấy tôi, đại úy Tăng từ trong kho nói vọng ra: “Nhà báo ra phòng chờ uống nước trà đợi tôi nhé, tôi đang bảo dưỡng dở cái DKZ”. Trong lúc chờ đợi nhân vật chính, tôi được đại úy Thi kể cho nghe về truyền thống của đơn vị. Lát sau, đại úy Tăng trở ra, đưa tay gạt vội những giọt mồ hôi, cười nói: “Anh thông cảm, công việc này không cho phép lơ là, mất tập trung. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là không còn cơ hội rút kinh nghiệm”.
Nhập ngũ năm 1998, đến năm 2007, đại úy Tăng được điều về nhận nhiệm vụ tại Đại đội kho vũ khí, đạn. Nói về công việc của mình, anh cho biết: “Nhiệm vụ chính của tôi là quản lý, bảo quản, sửa chữa vũ khí, đảm bảo kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, để phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo mệnh lệnh của cấp trên, tôi còn thường xuyên được tăng cường bảo đảm kỹ thuật bắn đạn thật cho các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh”.
Vừa qua, đại úy Tăng đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi thủ kho quân khí giỏi cấp quân khu và là một trong 4 cá nhân đại diện cho Quân khu 5 tham gia cấp toàn quân. Tại hội thi cấp toàn quân, anh xuất sắc đạt 8,8/10 điểm, giúp Quân khu 5 đạt giải nhì toàn đoàn và anh được công nhận là thủ kho quân khí giỏi toàn quân.
Tại Đại đội kho vũ khí, đạn, đơn vị luôn quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ: “Vào kho là vào vị trí chiến đấu”, thực hiện nghiêm các quy trình công nghệ, quy định, quy tắc bảo quản, bảo dưỡng, sắp xếp, phân loại lô, liều vũ khí, đạn dược... không làm dối, làm ẩu. Bên cạnh đó, hầu hết các loại vũ khí như: Cối 60, Cối 82, DKZ, B40 đều có thời gian sử dụng nhiều năm nên hay hỏng hóc, xuống cấp. Để đảm bảo vũ khí hoạt động tốt, cán bộ, nhân viên của kho luôn mày mò, tự nghiên cứu cách khắc phục. Với bản tính cần cù, anh Tăng đã nghiên cứu gia công một số chi tiết thay thế như nhíp giữ chốt liên kết bộ phận cò của súng đại liên 7,62 mm M60 Mỹ; bộ dụng cụ bắn gián tiếp súng cối 60 mm, 82 mm. “Với các loại vũ khí này, mình phải nắm chắc số lượng, chất lượng và tình hình đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật; đăng ký, cập nhật sổ sách kịp thời, chính xác, không để hiện tượng nhầm lẫn, sai sót xảy ra; tranh thủ thời gian tiến hành bảo quản, bảo dưỡng hệ số an toàn đáp ứng yêu cầu mới tiến hành bắn kỹ thuật”, đại úy Tăng chia sẻ.
Ít người biết rằng, công việc của những người lính kho quân khí không chỉ lặng thầm, nguy hiểm khi ở trong kho mà sự nguy hiểm còn đeo bám ra tận thao trường, bãi tập khi họ tham gia bắn kỹ thuật trước khi đưa ra diễn tập bắn đạn thật. Vậy nhưng, những người lính kho quân khí vẫn như những chú ong cần mẫn hút mật, đóng góp vào sự thành công của từng đợt diễn tập. “Ngày nào không vào kho, không được chạm vào súng, vào đạn là chúng tôi thấy nhớ”, đại úy Tăng bày tỏ.
Nhận xét về đại úy Tăng, đại úy Trần Cao Thi, Chính trị viên Đại đội kho vũ khí, đạn, cho biết: “Trong công tác chuyên môn, đại úy Tăng là cán bộ có tay nghề cao nên hầu hết các nhiệm vụ có tính chất phức tạp, đột xuất, đơn vị đều cử anh làm và anh luôn hoàn thành tốt, được cấp trên đánh giá cao”.
HỒNG PHÚC