Chuyện dân gian 3 G
Kính tặng cụ Trần Xuân Liếng
ông làm nghề sửa xe đạp
ở góc đường Phan Chu Trinh
ế khách thì ngồi viết
vài trang chơi mỗi ngày
những ký ức xa xưa
về cái nghề đi biển
của ngư dân Hoài Nhơn
nơi chôn rau cắt rốn
rồi những bờ xe nước
những cây dừa quê hương
được mô tả rất kỹ
từng trang sách dân gian
lấm lem dầu và bụi
tưởng ông viết chơi chơi
tưởng ông viết khơi khơi
cho vơi buồn khách ế
ai ngờ lại được trao
giải A hoa của tỉnh
ngày ngày sửa xe đạp
một góc đường Quy Nhơn
mái tóc trắng như sương
kê dưới dàn bông giấy
ế khách thì viết
chuyện dân gian 3 G.
MAI THÌN