Bỏ học, lập băng nhóm trộm cắp
Bỏ học sớm, cha mẹ thiếu sự quan tâm, 7 thanh thiếu niên tuổi từ 14 đến 18 đã tụ tập nhau đi trộm cắp kiếm tiền tiêu xài và bị CA phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn bắt.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 5.11, trong lúc làm nhiệm vụ, nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung thuộc KCN Phú Tài phát hiện có người đang lén lút trèo lên xe ô tô tải chở hàng đậu trước cổng công ty đã gọi điện báo CA phường Trần Quang Diệu. Khi CA đến thì các đối tượng đã kịp chạy trốn, bỏ lại hiện trường 2 xe mô tô, trong đó có 1 chiếc không biển số, và 11 thùng nước giải khát hiệu Revive mà các đối tượng vừa chuyển từ trên xe tải xuống đất. Qua truy xét, tổ công tác CA phường đã bắt được Nguyễn Hữu Nghĩa (ở KV7, phường Trần Quang Diệu), qua đó điều tra làm rõ số thanh thiếu niên hiện bỏ trốn gồm: Lê Văn Trí, Lê Văn Tùng, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Bảo (cùng ở KV6, phường Nhơn Phú) và Danh Văn Anh (KV6), Nguyễn Anh Quốc (KV9, phường Trần Quang Diệu).
Nguyễn Anh Quốc cầm đầu nhóm đối tượng này cùng đồng bọn khai nhận, lợi dụng đoạn đường trước Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Miền Trung ban đêm không có đèn đường và vắng người qua lại nên bàn nhau trèo lên những chiếc xe tải dừng tại đây chờ giao nhận hàng để trộm cắp. Khi hành động, bọn chúng cử một đối tượng cảnh giới, số còn lại một người công kênh một người để leo lên xe tải lấy hàng chuyển xuống. Từ tháng 10 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp bia, nước giải khát. CA phường đã làm việc với chủ hàng, lái xe tải và chứng minh được 7 vụ trộm, mỗi vụ tài sản bị mất cắp trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sau khi lấy được bia, nước giải khát, các đối tượng mang về bán cho bà Nguyễn Thị Ba (SN 1975, ở KV 9, phường Trần Quang Diệu) là mẹ của Nguyễn Anh Quốc.
Ngoài những vụ trộm hàng trên xe tải, ban đêm các đối tượng trên còn đi dạo trên địa bàn các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, phát hiện nơi nào sơ hở thì tổ chức trộm cắp. Đêm 1.11, tại KV1, phường Nhơn Bình, nhóm đối tượng này trộm cắp xe mô tô 77X5 5078 sau đó tháo bỏ biển số và sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp. Các đối tượng trên còn khai nhận, trong một đêm đầu tháng 11.2013, tại phường Nhơn Bình, đã trộm trên 100 thùng bia lon 333.
Tuy nhiên, điều đáng nói qua vụ trộm này là sự thiếu quan tâm, “bất lực” trong việc dạy dỗ con của các bậc cha mẹ, thậm chí là dung túng cho hành động sai trái của con mình. Ông Nguyễn Văn Thảo, làm nghề thợ sơn, cha của đối tượng Nguyễn Văn Bảo, không giấu giếm, e dè khi nói về con mình: “Nghe tin nó (Bảo) đi trộm bị bắt, tôi rất buồn nhưng không hề bất ngờ. Nó nói học không nổi nữa nên ở nhà và từ đó gia đình không quản lý được. Hai vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mịt mới về nên ở nhà nó muốn đi đâu thì đi. Nhiều đêm nó không về nhà, gia đình không biết nó ngủ ở đâu”. Còn bà Nguyễn Thị Ba, khi đến CA phường Trần Quang Diệu cũng khai nhận, biết hàng hóa con mình cùng bạn bè mang về bán là tài sản trộm cắp nhưng vì ham lời nên bà vẫn thu mua. Tuy bà Ba cố tình không đề cập nhưng với việc trình bày đó, bà gián tiếp thừa nhận đã dung túng con mình làm điều sai trái.
Vụ việc trên đang được CA phường Trần Quang Diệu tiếp tục củng cố hồ sơ để có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp nhằm răn đe, giáo dục, quản lý số đối tượng trên, không để chúng tiếp tục lún sâu vào con đường phạm pháp. Qua đó cũng cho thấy nếu gia đình các đối tượng cứ tiếp tục bàng quan, vô trách nhiệm và thậm chí bao che, dung túng con em mình làm điều sai trái thì việc quản lý, giáo dục của chính quyền, nhân dân địa phương sẽ khó mang lại hiệu quả như mong muốn.
XUÂN LINH